Một vụ nổ xảy ra rạng sángqua tại xóm 4, thôn Niêm Ngoại, xã Kỳ Sơn, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng khiếnhàng chục người bị thương cùng vài chục căn nhà bị hư hỏng nặng.
Từ một đám cháy
Anh Vũ Văn Tùng, 24 tuổi, ởxóm 4, kể lại lúc đó khoảng 3 giờ sáng, anh đang ngủ trong nhà thì nghe hàngxóm hô có đám cháy gần nhà anh Toàn, anh trai Tùng. Tùng chạy tới, thấy mộtđám cháy đang bốc cao ngùn ngụt, khói mù mịt. “Tôi định dập lửa nhưng dođám cháy quá to, tôi lại đang cởi trần nên khi da bỏng rát tôi phải chạyngược vào nhà anh tôi đập cửa để gọi cả nhà dậy. Anh tôi chưa kịp mở cửa thìmột tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ đám cháy kia hất tôi bắn vào góc cửa vàngất đi”.
“Vài phút sau khi tỉnh lạitôi thấy cửa nhà anh trai tôi lúc này bị bung ra, điện cũng bị tắt hoàntoàn. Tôi vội vàng bò vào nhà thì chạm ngay vào anh tôi, rất may là cả haianh em đều chỉ bị sức ép nên ngất đi chứ không có thương tích gì”, anhTùng kể tiếp.
Theo mô tả của anh Tùng, ngôinhà vừa mới xây kiên cố của anh Toàn nhiều chỗ bị đổ sập, thậm chí hàng ràosắt và hai trụ cổng còn bay ra giữa đường đi. Khu vực trước đây là cống vàrãnh thoát nước của cả thôn ngay cạnh bờ tường bên phải nhà anh Toàn thànhmột hố sâu hoắm.
![]() |
Xung quanh “tâm” vụ nổ, quang cảnh như một bãi chiến trường - Ảnh: P.H.S |
Ngôi nhà ông Long, 64 tuổi,bố đẻ của Tùng, thì bị tốc toàn bộ mái, nhiều chỗ đất đá còn vương đầy trênđồ đạc. Bà Bùi Thị Yến, 51 tuổi, nhà cách khu vực phát nổ vài chục bướcchân, kể lại nhà bà có hai cháu nội đều bị thương ở đầu và chân tay do cácmảnh ngói, gạch vỡ bắn vào. “Khổ thân mấy đứa cháu tôi, đứa lớn mới 3tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 5 tháng. Chúng đang ngủ ngon thì choàng giấc vì tiếngnổ. Bố mẹ hoảng hốt bế con chạy ra ngoài, thậm chí ôm chặt chúng để che chởmà vẫn không tránh khỏi thương tích”, bà Yến chỉ vào ngôi nhà ngói bịtốc hết mái, tường nhà nứt toác than thở. Nhà bà Yến có 8 người thì có tới 3người bị thương trong vụ nổ.
Một số nghi vấn
Có mặt tại hiện trường, PVghi nhận một khung cảnh tan hoang bao trùm lên khắp khu vực. Rất nhiều giađình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của vụ nổ, ngôi nhà nào nhẹ cũng bị tốc máingói, nhà bị nặng thì sạt tường, đổ cột, thậm chí một số gia đình ở chợ KỳSơn, cách hiện trường gần 2 km cũng bị vỡ cửa kính.
Ông Đỗ Văn Khoa, Trưởng côngan xã Kỳ Sơn, cho biết hiện công an đã phát hiện một số điểm nghi vấn nhưngmanh mối vẫn chưa có nhiều. Qua nguồn tin của nhân dân, trước khi xảy ra vụnổ có một chiếc xe ô tô 4 chỗ kiểu như xe taxi nhưng không đeo biển taxichạy vào khu vực trên và có 2 đối tượng xuống xe đứng gọi điện thoại. Sau đóhọ lại lên xe bỏ đi.
Một số người dân sinh sống đãnhiều năm tại đây cho biết từ trước tới nay chưa từng có vụ việc nào nhưtrên xảy ra ở địa bàn. Chỉ có ở xã bên thỉnh thoảng xảy ra tình trạng “ốpmìn” (đem mìn đặt sát nhà và kích nổ) là vì dân ở đó có khai thác đá nên xảyra mâu thuẫn, tranh giành lãnh địa nên một số người làm như vậy để dằn mặtnhau. Quanh khu vực xảy ra vụ nổ chỉ có khoảng 50 hộ dân, đều thuộc xóm 4 vàđều là các hộ thuần nông, không tranh giành làm ăn với ai.
Theo kết quả xác minh ban đầucủa cơ quan chức năng, vụ nổ xuất phát từ một vị trí (tạo thành hố sâu hoắmnhư hố bom). Kiểm đếm sơ bộ của người dân, có khoảng 30 ngôi nhà bị hư hạivới mức độ khác nhau, từ tốc mái đến sạt một góc nhà... Một số người dân ướctính với sức công phá như trên thì phải dùng tới một lượng thuốc nổ rấtlớn...
Đến cuối ngày hôm qua cơ quanchức năng vẫn chưa thống kê được thiệt hại nhưng theo ghi nhận của PV,khoảng 10 người đã bị thương, không có người chết.
Theo Phạm Hải Sâm
Thanh Niên