“Đến giờphút này, với những việc chúng ta đã làm được, có thể nói Đại lễ đã thành côngtốt đẹp. Tuy nhiên, về vụ nổ pháo hoa chúng tôi rất lấy làm tiếc, nó đã tác độnglớn đến tâm lý mọi người, khiến Đại lễ thiếu trọn vẹn” - ông Phạm Quang Nghị, Bíthư Thành ủy Hà Nội đánh giá.
Phát biểu tại buổilễ tổng kết các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội sáng 9/11, ông PhạmQuang Nghị cho biết: “Khi chuẩn bị tổ chức Đại lễ chúng tôi nhận thức được sự lolắng to lớn, rằng làm sao ngày Đại lễ phải vui, có ý nghĩa để báo lên tiên tổ,gửi tới mai sau, ngày hôm nay, ngày mai sẽ đánh giá như thế nào”.
|
Những màu sắc pháo hoa chưa từng có sẽ xuất hiện trong lễ hội. |
Tổ chức nhỏ quá thìkhông tương xứng với sự kiện ngàn năm có một, còn lớn quá thì dễ bị đánh giá làlãng phí, ông Phạm Quang Nghị nhận xét.
Cũng theo ông PhạmQuang Nghị, lượng người đổ về Hà Nội đông, có tình trạng chen lấn, tắc đường,giẫm đạp, ngủ trên bãi cỏ… chúng ta không nên chê trách họ, vì đấy là tấm lòngcủa họ đối với Thủ đô. Hơn nữa, chúng ta tổ chức là để phục vụ người dân, nếungười dân không đến thì tổ chức làm gì. Chúng ta chỉ có thể trách mình chưa đápứng được đủ cơ sở vật chất để phục vụ người dân.
Về sự số tắc đườngquanh SVĐ Mỹ Đình tối 10/10, Bí thư Phạm Quang Nghị cho rằng: “Đó là sự cố đángtiếc, vì không lường được lượng người quá lớn đổ về. Nhiều khách mời, cán bộ cấpcao cũng không vào được để dự, như Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng phải ởngoài sân đêm hôm đó, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phải đi bộ vượt qua rừngngười mới vào được… Đây là bài học lớn cho khâu tổ chức của thành phố”.
Liên quan đến câuhỏi “chi tiêu Đại lễ hết bao nhiêu”, ông Phạm Quang Nghị khẳng định, việc chitiêu của thành phố đã đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, minh chứng cho việc này làviệc rút bớt một số sự kiện như xây dựng cổng chào, bỏ bắn pháo hoa ở 29 điểm,mời ít khách Quốc tế hơn…
Quà tặng cho kháchmời trong nước và quốc tế cũng chỉ gồm 3 món, trị giá vài trăm ngàn, đó là 1 đĩađồng phù điêu hình Khuê Văn Các, 1 logo biểu tượng Hà Nội đeo ngực áo và 1 băngđĩa các bài hát về Hà Nội.
Theo Lê Việt
Bee