Một vụ giết người vừa xảy ra ở thành phố Brisbane, Úc đã gây chấn động dư luận nước này.
Nạn nhân là tài xế xe buýt có tên Manmeet Alisher 29 tuổi, vừa mới nhận việc được 2 tuần.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 28/10 vừa qua, khi chiếc xe buýt của anh Alisher dừng tại một điểm chờ xe buýt ở Moorooka phía Nam thành phố Brisbane, Australia để đón khách. Trong số 3 hành khách mới bước lên xe, bất ngờ có một gã đàn ông cầm chai chứa chất lỏng gây cháy tưới lên người của tài xế rồi châm lửa thiêu sống anh trước sự chứng kiến của các hành khách khác.
Ngay sau đó đầu xe buýt cũng bị bắt lửa và bốc cháy dữ dội, các hành khách trên xe bị ngạt khói nhưng không thể thoát thân bởi phía cửa xe đã bị khói và lửa bao vây. May mắn thay, một tài xế taxi chứng kiến vụ việc đã nhanh trí tìm cách phá cửa sổ phía sau xe để giải thoát cho các hành khách khác.
Anh Manmeet Alisher đã thiệt mạng ngay sau đó, 6 hành khách trên xe bao gồm 3 trẻ em rất may mắn khi chỉ bị thương nhẹ và ngạt khói, họ đã được đưa tới bệnh viện để chăm sóc sức khỏe.
Anh Aguek Nyok - người tài xế taxi đã tham gia giải cứu các nhạn nhân kể lại: "Sau khi đầu xe bốc cháy, tôi thấy một người đàn ông chạy ra khỏi xe, bị thiêu trong lửa từ đầu đến chân. Nhìn ra phía sau xe, vẫn còn các hành khách khác gồm cả trẻ em đang cố gắng đập cửa để thoát thân, nên tôi đã cố gắng cứu thoát họ."
Kẻ sát nhân đã bị bắt ngay sau đó. Danh tính của y được xác định là Anthony O'Donohue 48 tuổi. Theo kết quả điều tra, hung thủ có tiền sử bệnh tâm thần, ngoài ra không hề có động cơ khủng bố hay cướp của.
Theo Thời Đại