
Ngày 6-3, trao đổi với PLO, ông ĐAT, quản lý nhà xe QN (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận người đi ô tô lấy hai con cá lăng của nhà xe rồi rao bán đã liên hệ trả lại tiền cá.

Theo ông A, tối 5-3, ông nhận được cuộc gọi từ số của người đàn ông tên T (ông T là người đàn ông đi ô tô lấy hai con cá lăng). Qua điện thoại, người này tự nhận là anh trai của ông T và xin lỗi về vụ việc.
Tiếp đó, có một tài khoản mạng xã hội tên LHT nhắn tin cho phía nhà xe, xin số tài khoản của nhà xe để chuyển trả tiền cá, khắc phục hậu quả. Vài phút sau, tài khoản của nhà xe QN đã nhận được 4 triệu đồng.
Ông A cho biết người lấy hai con cá lăng đã biết sai, tự nguyện khắc phục hậu quả. Vì vậy, phía nhà xe không muốn đẩy sự việc đi quá xa mà muốn khép lại ở đây.
“Anh T đã mất đi nhiều thứ hơn là tiền bạc. Qua vụ việc, chắc anh ấy đã hối hận rất nhiều nên chúng tôi không muốn truy cứu nữa” - ông A nói.
Vẫn lời ông A, lúc đầu phía nhà xe đồng ý cho đăng thông tin vụ việc lên mạng vì muốn giúp phụ xe xin lại hai con cá lăng, không phải vì mục đích công kích, bôi nhọ ai.

Lý do là hoàn cảnh phụ xe khó khăn, nếu mất hai con cá lăng, phụ xe phải bồi thường. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã bất bình trước hành động của người đàn ông đi ô tô.
“Cộng đồng mạng đã phản ứng rất gay gắt hành động của người đi ô tô. Tôi nghĩ, vụ việc là bài học đối với anh T, cũng là bài học để mọi người nhìn nhận lại bản thân về cách hành xử khi nhặt được tài sản không phải là của mình” - ông A nói thêm.
