Chỉ vài giờ sau khi Ronaldo kêu “buồn”, báo chí khắp nơi, từ Tây Ban Nha, đến Anh và Pháp đã loạn cả lên với những nguồn tin rất nhanh và nhạy cảm.
Ở Anh thì nói rằng Ronaldo có thể về Chelsea, Man City. Thậm chí, họ còn đưa cả tin rằng đội bóng nhà giàu Man City sẵn sàng đưa ra giá tới 95 triệu bảng. Phía Pháp thì “dựa hơi” PSG giàu có mà ngạo mạn tuyên bố rằng Ronaldo sẽ về Paris (dĩ nhiên là vài tiếng sau đích thân GĐTT Leonardo của PSG đã phải bác bỏ).
![]() |
Ronaldo khiến cả thế giới phải chú ý |
Thế là mọi chuyện đã rõ. Làm gì có chuyện chỉ vài tiếng sau khi Ronaldo kêu buồn mà đã có hàng tá thông tin thế kia? Tất cả chỉ là đồn đoán, là hư cấu và là thứ suy luận bình thường nhất mà bất cứ tờ báo nào muốn hút khách đều có thể đưa ra.
Thực tế là cái bản hợp đồng lên đến tiền tỷ
euro kia vẫn sẽ là sự đảm bảo cho Ronaldo ở Real chừng nào CLB Hoàng gia
còn muốn anh ta ở lại, bất chấp Ronaldo có buồn, có thất vọng, có chán
nản, hờn dỗi hay phát rồ vì bị cô lập.
Nói tóm lại, Man City, Anzhi, Chelsea, PSG hay CLB giàu có nào đó nói là
muốn có Ronaldo đều là thứ trang điểm cho “nỗi buồn của Ro”.
Chưa biết chừng ở căn biệt thự của mình, Ronaldo đang cười thầm rằng, sao có lắm kẻ dễ mắc mưu. Một chiêu PR nhằm “khảo giá” của gã chăng?
Theo bongdaplus