Bước đầu gia đình nạn nhân vụ thảm án 4 bà cháu bị giết xác nhận mất một đôi khuyên tai và một chiếc nhẫn vàng
Thảm án ở Quảng Ninh: Hàng trăm công an trắng đêm truy tìm nghi can
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh đã khoanh vùng 2 đối tượng nghi vấn gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng nói trên. Đối tượng chính được xác định là Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) là cháu rể của nạn nhân. Trong đêm 25/9, hàng trăm công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố... chia làm 2 tổ trắng đêm truy tìm nghi can
Cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ trước chân dung bất hảo của nghi can gây ra vụ thảm án sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh hôm 23/9 vừa qua. Theo đó, đối tượng Doãn Trung Dũng có 2 tiền án tiền sự. Hắn cũng thường xuyên gây gổ với những người xung quanh.
Ngoài ra, một tình tiết trùng hợp mới được phát hiện, đó là trong đêm xảy ra án mạng, 2 con chó nhà chị Thanh không hề sủa (bình thường nó sủa rất dữ).
"Cách đây khoảng 2 tháng, vợ chồng Dũng bán cho Thanh 2 con chó con. Sau đó, vợ chồng Dũng còn ở lại ăn cơm. Bình thường khi có người lạ vào, 2 con chó này sủa rất to và rất dữ. Nhưng không hiểu vì sao, đêm hôm xảy ra vụ việc, 2 con chó trong gia đình nhà Thanh không hề sủa", ông Nguyễn Văn San (chú ruột Doãn Trung Dũng) chia sẻ.
Điều khiến dư luận bàng hoàng hơn là số tài sản khiến cho hung thủ sát hại 4 bà cháu không hề lớn. Bước đầu, ông Hùng (chồng bà Hát) xác nhận bị mất đôi khuyên tai và một chiếc nhẫn vàng.
>> Toàn cảnh vụ việc 4 bà cháu bị sát hại dã man ở Quảng Ninh
Ngoài ra, còn nhiều thông tin đáng quan tâm khác, Tintuconline điểm lại để bạn đọc tiện theo dõi…
Vụ người chở tôn gây chết người: Không phải do tấm tôn cứa cổ?
Vụ việc bà Bùi Thị Sâm (Sinh năm 1952, quê Hòa Bình), bị xe cải tiến chở một số cây tre, tấm tôn cồng kềnh đâm thẳng vào người tử vong đang khiến dư luận không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, khi được hỏi, người thân và người chủ của các tấm tôn do thì đến giờ họ cũng không rõ có phải do các tấm tôn này cứa vào người nạn nhân gây tử vong hay không. Hiện tại, cơ quan công an đang điều tra làm rõ.
Ngoài ra, đại diện Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với anh Trần Hữu Dân (SN 1981, ở Quốc Oai, Hà Nội), người điều khiển xe máy chở tấm tôn cồng kềnh trên đường, lao vào một phụ nữ đang đứng chờ xe khách khiến người này tử vong, xảy ra vào chiều 25/9.
Bất cẩn khi lắp biển quảng cáo, 6 người thương vong vì điện giật
Sáng nay (26.9), Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết: Bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ điện giật khiến 1 người chết và 5 người bị thương xảy ra vào khoảng 16h ngày 25.9 tại khóm 1, phường 3, TP.Bạc Liêu là do chập điện. Theo đó, trong quá trình nâng bảng hiệu quảng cáo lên bị chạm vào dây điện khiến 6 người bị điện giật.
Quặn lòng cảnh mẹ ôm 2 con khóc thương chồng không có tiền đi viện
Chồng bị ung thư máu, con gái mới 6 tháng tuổi, con trai được 5 tuổi, chị Nguyễn Thị Nghĩa xóm 18, xã Hợp Lí, huyện Lí Nhân, tỉnh Hà Nam đành ngậm ngùi ôm con nức nở vì không kiếm đâu ra tiền để đưa chồng đi chữa bệnh. Dù đau đớn nhưng chồng chị vẫn cố tỏ ra bình thường để vợ con an lòng. Hình ảnh người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ bất lực nhìn cái chết đến với chồng mà không ai có thể cầm được nước mắt.
Nhân chứng hoảng sợ kể lại vụ tấm tôn văng trúng cổ khiến 1 phụ nữ tử vong
Vào lúc 13 giờ ngày 25/9, đã xảy ra một vụ tai nạn tại cầu Mai Lĩnh (Hà Đông - Hà Nội) khiến bà Bùi Thị Xuân (quê ở Hòa Bình) tử vong. Em gái của nạn nhân và cũng là người thoát chết trong vụ việc trên cho biết: “Lúc đó chị em tôi gồm 4 người đi đến nhà người thân ở gần nơi xảy ra sự việc. Chúng tôi đứng ở QL 6 để chờ bắt xe về quê, chị tôi (nạn nhân – PV) ngồi trên hòn gạch ở thảm cỏ ven đường. Còn tôi cùng chị gái và em gái đứng cách đó chỉ 2 mét. Bỗng dưng chiếc xe máy tuột khỏi chiếc ba gác tự chế có chở vài cọc tre và vài tấm tôn ở bên trên”.
Rụng rời chứng kiến khoảnh khắc xác chết 300 năm tuổi đột nhiên mở mắt đầy bí ẩn
Clip do một du khách đến thăm nhà thờ Guadalajara ở bang Jalisco – Mexico vô tình ghi lại hình ảnh xác ướp của Thánh Santa Innocence mở rồi nhắm mắt một cách bí ẩn. Clip lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Nữ sinh Hà Nội gọi hội đánh bạn vì ghen tuông
Vì mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông, một nhóm 3 nữa sinh trường THPT Dương Xá đã đánh hội đồng một nữ sinh lớp 8 THCS Đặng Xá (Gia Lâm – Hà Nội). Clip khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng trước tình trạng thích dùng bạo lực của các nữ sinh trong thời gian qua.
Cô gái bụng mang dạ chửa đi khắp các diễn đàn tố người yêu 4 năm lừa tình, phụ bạc
Một cô gái tên T đang mang thai 6 tuần với một người đàn ông đã “lặn lội” lên các diễn đàn gửi tâm thư tố người đàn ông mà cô từng yêu là kẻ lừa tình, phụ bạc. Câu chuyện đầy nước mắt của T thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, tính xác thực của câu chuyện trên vẫn là một dấu hỏi.
Dân mạng xôn xao xúc động vì chuyện chàng shipper trẻ cụt 2 tay trên phố Hà Nội
Nhiều người dân ở Hà Nội đi trên đường từng bắt gặp một chàng trai trẻ, cao gầy, đi trên chiếc Suzuki cũ, lúc nào cũng dắt thêm vài túi đồ ở yếm xe, nhìn là biết làm nghề shipper. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ấn tượng ngạc nhiên là chàng trai ấy lái xe bằng cách… đút cả 2 tay bị cụt vào 2 cái ống tự chế thay thế cho tay lái bình thường. Hình ảnh chàng trai đầy nghị lực cụt cả hai tay làm shipper thu hút sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng mạng
Sự thật bất ngờ trong việc chữa mất ngủ bằng hạt sen nhiều người chưa biết
Hạt sen vốn được coi là “thần dược” chữa mất ngủ. Tuy nhiên, nhiều người dùng hạt sen chữa mất ngủ nhưng không hiệu quả. Nguyên nhân là do họ bỏ tâm sen đi mà tâm sen mới có tác dụng chữa mất ngủ. Không chỉ vậy, việc sử dụng hạt sen không đúng cách có thể gây nguy hại đến sức khỏe. Vậy, sử dụng hạt sen thế nào là đúng cách và đạt hiệu quả? Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Hãi hùng dừa tươi được 'tắm trắng' bằng axit cực độc ở Hà Nội
Tại một điểm bán dừa trên đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội) đã phát hiện cảnh tượng một phụ nữ cho dừa vào ngâm trong thùng đựng nước có màu đục, ít phút sau mới vớt ra. Điều lạ là người này luôn tránh không để thứ nước đó dính vào người bằng cách đeo găng tay bảo hộ và dùng gáo có cán dài để vớt dừa. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Tintuconline (tổng hợp)
Theo VietNamNet