Tước đoạt mạng sống của nạn nhân, các nghi can trong vụ thảm sát ở Bình Phước cũng tước đoạt cuộc sống bình yên của chính gia đình mình.
Vụ án đau lòng cướp đi sinh mạng của 6 mạng người tại Bình Phước đang khiến dư luận xôn xao. Những kẻ thủ ác rồi sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng điều đau đớn là số nạn nhân không chỉ dừng lại ở con số 6. Vung dao cướp đi sinh mạng của gia đình ông Mỹ, hung thủ cũng tự tay giết chết gia đình mình.
Thông tin người cha của nghi phạm Vũ Văn Tiến tông vào cầu với ý định tự tử, mẹ của nghi phạm Nguyễn Hải Dương đập đầu vào tường vì không chịu được đau đớn cứ ám ảnh chúng ta. Dường như nỗi đau đớn không phải chỉ gia đình nạn nhân phải chịu đựng mà cả những bậc sinh thành ra hai nghi phạm cũng đang vùng vẫy trong tận cùng đau đớn.
Không chỉ giết các nạn nhân, nghi can trong vụ án này còn giết cả chính gia đình mình
Rồi đây, khi vụ án được xét xử, khi hung thủ nhận được bản án thích đáng cho tội ác của mình thì chính họ cũng “kết án” gia đình mình. Sức ép của dư luận xã hội, nỗi đau vì có những người con “máu lạnh” có thể hủy hoại những bậc sinh thành.
Trước đó, nỗi xấu hổ vì sinh ra một kẻ giết người không ghê tay đã biến ngôi nhà vốn đủ đầy sung túc của Lê Văn Luyện trở nên hoang lạnh. Em của hung thủ không còn mặt mũi đến trường, cha mẹ của Lê Văn Luyện cũng phải bỏ đi khỏi địa phương vì không chịu được sức ép dư luận.
Thế mới thấy, cái bản án lương tâm ấy mới đau đớn và khủng khiếp biết nhường nào!
Nói cách khác, khi các hung thủ vung dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân thì chúng cũng tước đoạt đi cuộc sống bình yên của chính người thân yêu trong gia đình mình.
Chính cha mẹ, anh chị em của hung thủ cũng trở thành những nạn nhân, phải chịu đau đớn, giằng xé không kém gì người thân của những người xấu số.
Điều đáng buồn là, gia đình các nghi phạm đều cảm thấy “bất ngờ” vì hành động tàn ác của con em mình. Với họ, các nghi phạm là những đứa con ngoan ngoãn, chưa từng làm mất lòng ai… Sự tin tưởng có phần thái quá vào sự “ngoan ngoãn” của con chính là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đau lòng ấy.
Đây là hậu quả của thói ích kỷ trong tình yêu
Như vậy, chỉ vì những suy nghĩ bồng bột, trẻ con, vì thói ích kỷ nhỏ nhen, các nghi can trong cuộc thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước không chỉ cướp đi sinh mạng của gia đình người yêu mà còn tự tay hủy hoại chính gia đình yên ấm của mình.
Vụ án đau lòng cướp đi 6 mạng người vì “trả thù tình” chính là bài học đắt giá cho các bạn trẻ, các bậc phụ huynh và tất cả chúng ta.
Các bạn trẻ cần học cách yêu, học cách chia tay một cách văn minh nhất. Sự tôn trọng lẫn nhau chính là nền tảng để không biến tình yêu thành thù hận.
Thêm vào đó, các bậc phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình. Sự quan tâm ấy có thể sẽ giúp các bạn trẻ loại bỏ được những suy nghĩ bồng bột, tiêu cực. Từ đó, loại bỏ những bi kịch do sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ gây ra.