Tintuconline - Vụ án "xác chết không đầu" đãkhép lại nhưng nỗi đau mà nó để lại cho gia đình Linh, gia đình Nghĩa và toàn xãhội thì không dễ gì có thể nguôi ngoai.
>>
Vụ án kết thúc cũng là kết thúccuộc sống của hai con người. Nguyễn Đức Nghĩa đã cướp đi cuộc sống của Linh vàtự tay tước đoạt quyền sống của chính mình. Hai cái chết đó đều để lại một nỗiđau đớn không gì có thể bù đắp cho những người làm cha làm mẹ, cho kẻ yêu dạikhờ mù quáng.
Những nỗi đau còn mãi
Khi nghe phán quyết của toà, vẻmặt . Bởi hắn đã nhận ra rằng"Dù cho bản án sắp tới HĐXX xét tội cho tôi thế nào tôi cũng không bao giờ khángán, xin giảm nhẹ hình phạt vì có t có chăng cũng chỉ giúp gia đình Linh vơi điphần nào lòng căm hận với tôi, giảm bớt bức xúc của xã hội chứ không cách nàolấy lại những hậu quả tội ác tôi đã gây ra".
Có lẽ giờ này, Nghĩa đang rấtthanh thản chờ đón cái chết đến với mình. Không biết có lúc nào hắn nghĩ đếnnhững người phải gánh chịu những nỗi đau do hắn gây ra?
![]() |
Nguyễn Đức Nghĩa và bạn gái Hoàng Thị Yến tại tòa |
Nhưng nỗi đau, sự mất mát của giađình Linh, gia đình Nghĩa sẽ mãi mãi không gì có thể bù đắp được. Nuôi con khônlớn, cho ăn học tử tế, họ không nghĩ sẽ có ngày phải đón nhận một kết cục đauđớn như vậy.
Người nhận được sự thông cảmnhiều nhất của xã hội là cha mẹ Linh. Nhưng sự chia sẻ đó chắc chắn không thểkhoả lấp được nỗi đau mất đứa con gái ngoan hiền của họ.. "Linh đi rồi mà tôi vẫncảm tưởng con tôi đang quanh quẩn đâu đây. Cứ nghĩ tới việc con khôngđược "toàn vẹn" khi chết là tôi không chịu được" - bố nạn nhân tâmsự.
Còn gia đình Nghĩa? Ngoài nỗi đaumất con, họ còn gánh thêm những búa rìu dư luận vì đã sinh ra một kẻ "Giết ngườimáu lạnh". Mái tóc của ông Hùng (bố bị cáo) dường như có nhiều sợi bạc hơn kể từkhi đứa con trai của ông gây ra tội ác. Ông tâm sự: "Chúng tôi đau khổ tộtcùng. Là bố mẹ không ai lại muốn con mình phạm tội và phải chịu trách nhiệmtrước pháp luật như ngày hôm nay"
Nghĩa ân hận và day dứt vì đã làmliên luỵ đến Yến, cô người yêu hiền lành dại khờ trao cả trái tim cho hắn. Nhưngsự ân hận ấy của hắn không thể giúp Yến thoát khỏi vòng lao lí. Nhiều người cảmthấy chạnh lòng khi nghĩ đến bản án mà cô nhận được.
Nhưng bản án đó sẽ không bao giờđau đớn bằng nỗi đau bị lừa dối, bị phản bội một cách trắng trợn ngay chính tạingôi nhà của mình. Có lẽ, suốt cuộc đời này, vết thương mà Nghĩa gây ra cho côsẽ không bao giờ lành.
![]() |
Hoàng Thị Yến: "Nghĩa đã lừa dối tôi". Ảnh: Hoàng Hà |
Không dừng lại ở đó, Hành độngcủa Nghĩa còn làm cho toàn xã hội căm phẫn. Không ai có có thể chấp nhận (kể cảnhững người đã sinh thành và nuôi dưỡng hắn) hành động thú tính của Nghĩa vớiLinh. Nhiều người gọi hắn là kẻ giết người máu lạnh, con thú đội lốt người ...Căm phẫn của xã hội là hoàn toàn chính đáng. Nó xuất phát từ trái tim, từ tấmlòng hồn hậu nhân ái của mỗi chúng ta.
Nhưng, xin mọi người hãy bình tâmvà suy xét kĩ nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm của hai thanh niên trí thức,có học vấn cao này.
Đi tìm nguyên nhân củanhững nỗi đau
|
Tại sao một thanh niên trí thức,có học vấn, được sinh gia trong một gia đình nền nếp, gia giáo, từ nhỏ tới lớnchưa hề gây gổ đánh nhau với ai lại có thể thực hiện hành động giết người dã manvà lạnh lùng đến vậy?
Thật không dễ gì có được một câutrả lời thích đáng cho câu hỏi nhói lòng ấy!
Có lẽ, nguyên nhân bắt đầu từ lốisống dễ dãi của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Nghĩa từng khai: "Tôi đã 3,4 lầnđưa Linh đến nhà Yến những lúc Yến nhờ tôi trông nhà”.
Như vậy, cái lần định mệnh ấykhông phải là lần đầu tiên Linh và Nghĩa gặp nhau ngay tại nhà người yêu hiệntại của hắn. Đến giờ tôi vẫn thấy băn khoăn, chẳng lẽ nhà Yến không để lại mộtbộ đồ, một thứ nữ trang nào mỗi khi vắng nhà? Chẳng lẽ không có một dấu hiệu gìđể Linh có thể nhận ra sự hiện diện của chủ nhân ngôi nhà?! Chắc chắn là có! Vậytại sao Linh vẫn đến với Nghĩa?
Còn Yến, dù chưa cưới xin, chưacó cái gì chứng tỏ sự "chính thức" trong mối quan hệ của 2 người mà cô đã sẵnsàng trao nhà cửa cho người yêu. Trong vụ việc này, Yến là người đáng thươngnhưng cô cũng rất đáng trách.
![]() |
Sát thủ trả lời rành rọt từng câu hỏi của chủ tọa: "Biết cảnh sát thường nhận diện qua vân tay vì vậy tôi cắt hết dấu vân tay của Linh để gây khó khăn cho việc điều tra". |
Nghĩa đã. Số tiền hắn có được từ những tài sản của Linhđược nướng vào game, vào cá độ bóng đá?
Phải chăng cách hắn thực hiệnhành vi man rợ ấy đã được "học" từ sách vở? Từ những truyện kiếm hiệp, truyệntrinh thám đầy giết chóc, bạo lực tràn lan trên mạng?
Liệu gia đình Nghĩa có quá thờ ơtin tưởng vào cậu “quý tử” mà quên đi trách nhiệm giáo dục, quên rằng chúng tađang sống trong một xã hội hiện đại với biết bao hệ lụy từ mọi sự đảo lộn bêntrong và bên ngoài chính mỗi cá nhân?
- Quốc Khánh