Gần đây, một người ăn mày tàn tật ở Trung Quốc thường xuyên đứng bên đường nơi có nhiều xe cộ qua lại để hướng dẫn cho các em học sinh sang đường.


Sáng nào cũng vậy, người đàn ông tàn tật này đều đến ngã tư đường Thúy Vi, Hán Dương  (Trung Quốc) để hướng dẫn giao thông cho người qua đường.

Anh ta đội một chiếc mũ và mặc bộ đồ giống như cảnh sát. Trên cổ còn đeo một tấm thẻ chứng nhận người tàn tật và 1 chiếc còi sắt tiếng vang rất to. Một tay anh ta chống nặng, một tay ra hiệu hướng dẫn người qua đường.

Vừa ăn mày vừa làm “cảnh sát giao thông”

Được biết, người đàn ông người Vũ Hán. Từ sau khi bị cụt mất hai chân trong một tai nạn, anh ta đã tới Hán Giang để xin ăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mọi người thường thấy người đàn ông này đứng trên phố, ăn vận như cảnh sát để chỉ huy giao thông.

Theo VietNamNet