Sau
25 năm cầm còi, trọng tài người Anh, Howard Webb vừa chính thức giã từ
sự nghiệp. "Vị vua áo đen" từng được nhiều người đùa là "fan M.U" này sẽ
nhận cương vị mới: Giám đốc kỹ thuật PGMOL-tổ chức chuyên cung cấp các
trọng tài hàng đầu ở Anh.
Trên
website chính thức, ban tổ chức Premier League đã chính thức xác nhận
thông tin trọng tài Webb giải nghệ để đảm nhận vị trí Giám đốc kỹ thuật
cho PGMOL.
![]() |
Lý
giải về quyết định của mình, cựu trọng tài 43 tuổi này cho hay: "Tôi
rất vui mừng khi bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp của mình sau 25
năm tuyệt vời trên sân cỏ".
"Tôi
đã trải qua hơn một thập kỷ cầm còi tại Premier League và may mắn điều
khiển ở 9 giải đấu do UEFA và FIFA tổ chức. Tôi cũng cảm thấy vô cùng tự
hào khi được điều khiển trận chung kết UEFA Champions League và World
Cup".
"Sự
nghiệp trọng tài đã cho tôi rất nhiều và điều quan trọng là các trận
đấu được diễn ra công bằng. Bây giờ tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn về kinh
doanh để phù hợp với vị trí mới tại PGMOL. Tổ chức này có môi trường làm
việc tích cực và tất cả chúng tôi đều có chung mục tiêu là cải thiện
chất lượng trọng tài".
Trong
25 năm cầm còi, sự nghiệp của vị trọng tài 43 tuổi này cũng đã trải qua
không ít những thăng trầm. Sự nghiệp của ông lên đến đỉnh cao nhất đó
chính là vào năm 2010, khi trở thành trọng tài đầu tiên được chọn bắt
chính ở cả chung kết Champions League và World Cup - điều mà tất cả "Vua
áo đen" đều thèm muốn.
Ông
cũng từng điều khiển nhiều trận đấu tại Euro 2008, Euro 2012 và mới đây
nhất là vòng chung kết World Cup 2014 trên đất Brazil.
Theo Đông Anh (Tiền Phong)