Trong lúc chen lấn, chụp hình cùng người hâm mộ khi vừa hạ cánh xuống sân bay, 2 cầu thủ Trần Hữu Đông Triều và Vũ Văn Thanh đã bị kẻ gian lợi dụng lấy điện thoại.
Trong
lúc chen lấn, chụp hình cùng người hâm mộ khi vừa hạ cánh xuống sân
bay, 2 cầu thủ Trần Hữu Đông Triều và Vũ Văn Thanh đã bị kẻ gian lợi
dụng lấy điện thoại.
U19
Việt Nam đã về Việt Nam vào chiều nay 8/10. Nhóm các cầu thủ của Học
viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG trở về trước, hạ cánh tại sân bay Tân
Sơn Nhất. Chào mừng các cầu thủ trở về có hơn 100 CĐV, người hâm mộ chờ
sẵn ở sân bay.
Các cầu thủ U19 VN được chào đón nhiệt liệt khi trở về.
Trần Hữu Đông Triều trong lúc bị chen lấn chụp hình đã mất chiếc điện thoại Samsung
có giá trị.
Lương Xuân Trường cũng liên tục bị kéo lại chụp hình nhưng may mắn không bị mất đồ.
Ngay
khi vừa xuống sân bay, các cầu thủ đã liên tục bị người hâm mộ bủa vây
chụp hình suốt chặng đường đi từ nhà ga quốc tế cho đến nhà ga trong
nước. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, kẻ gian đã nhanh tay móc túi lấy 2
điện thoại của Trần Hữu Đông Triều và Vũ Văn Thanh.
Trước
đó, các cầu thủ đã được cảnh báo về nạn móc túi, chôm đồ tại sân bay
Tân Sơn Nhất, nhất là trong lúc hỗn loạn. Nhưng với tâm trạng phấn chấn
cũng như có phần “non nớt” họ đã không để ý kỹ, để kẻ gian ra tay. Vào
lúc 19h tối nay, các cầu thủ U19 của Học viện HAGL-Arsenal JMG sẽ bay về
Pleiku.