Trên sân nhà Signal-Iduna-Park, Dortmund đã chơi bùng nổ với hạt nhân Mario Goetze, khi đè bẹp đội khách Shakhtar Donetsk với tỷ số 3-0 để vào tứ kết (đêm 5/3).

Có được tâm lý tốt hơn sau kết quả hòa 2-2 trên đất Ukraina, Dortmund đầy tự tin khi trở về sân nhà Signal-Iduna-Park. Toàn thắng sân nhà ở bảng tử thần (với Real Madrid, Man City và Ajax), cùng với việc người hâm mộ gần như lấp kín các khán đài trở thành niềm động viên lớn với Dortmund.

Ngay từ những phút đầu tiên, đội quân của HLV Jurgen Klopp đã cho thấy sự chủ động hơn về thế trận. Các cầu thủ ĐKVĐ nước Đức sớm thực hiện những tình huống tấn công rất bài bản, buộc Shakhtar Donetsk phải thi đấu rất thấp.

Shakhtar, Dortmund, Mario Goetze
Santana giúp Dortmund khai thông bế tắc

Trước sự chủ động của Dortmund, đội bóng áo trắng đến từ Ukraina buộc phải kéo đội hình xuống rất thấp. Lối chơi phòng ngự số đông và tích cực áp sát của Shakhtar khiến cho đội chủ nhà dù kiểm soát bóng hơn 60% trong 2/3 thời gian đầu hiệp thứ nhất, nhưng chưa có bàn thắng được ghi.

Thậm chí, Dortmund không có nhiều tình huống dứt điểm thực sự rõ nét. Các pha phối hợp tấn công của đội bóng áo vàng - đen thường vấp phải sự cản phá quyết liệt của đội khách.

Khi giải pháp tổ chức tấn công không đạt được hiệu quả, phút 31, Dortmund đã có bàn mở tỷ số nhờ tình huống cố định. Từ pha đá phạt góc của Goetze, trung vệ Felipe Santana lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu rất căng, khiến thủ môn Pyatov đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Thế cân bằng bị phá vỡ giúp Dortmund thi đấu thoải mái hơn rất nhiều. Ngược lại, Shakhtar buộc phải thay đổi cách đá, nghĩa là khoảng trống trước khung thành thủ môn Pyatov sẽ xuất hiện nhiều hơn trước đó.

Shakhtar, Dortmund, Mario Goetze
Goetze có một trận đấu nổi bật

Thực tế, đội bóng nước Đức đã dễ dàng phá hỏng hệ thống phòng ngự ấy, để nhân đôi cách biệt phút 37. Lewandowski có pha thoát xuống bên cánh phải trước khi thực hiện cú căng ngang vào giữa. Trước vòng vây hai hậu vệ áo trắng, Goetze vẫn thoải dứt điểm ghi bàn.

Sau giờ nghỉ, Dortmund vẫn là đội kiểm soát thế trận, nhưng Shakhtar đã thi đấu mạnh mẽ và quyết tâm hơn so với trước đó. HLV Lucescu đã tung Douglas Costa vào thay Taison, với hy vọng có thể cải thiện được khả năng tấn công và làm nên điều đặc biệt.

Đẩy đội hình lên cao, phút 50, Fernandinho có cơ hội rất tốt để ghi bàn gỡ hòa khi thoải mái xâm nhập vòng cấm. Thế nhưng, cầu thủ người Brazil lại chọn giải pháp dẫn bóng qua thủ môn Weidenfeller và thất bại.

Khi sự đột biến chưa đến, Shakhtar đã phải nhận thêm bàn thua thứ 3. Phút 59, Gundogan kết thúc tình huống phối hợp tấn công của đội nhà với sút xa không quá khó, nhưng thủ môn Pyatov lóng ngóng để bóng bật ra. Ngay lập tức, Blaszczykowski ập vào ghi bàn dễ dàng.

Shakhtar, Dortmund, Mario Goetze
Dortmund vào tứ kết với tổng tỷ số 5-2

3 bàn thắng của Dortmund khiến Shakhtar hoàn toàn rệu rã và mất kiểm soát. Đó là lý do mà đội chủ sân Signal-Iduna-Park dễ dàng tạo nên những cơ hội nguy hiểm khác. Phút 74, Pyatov có pha phản xạ rất tuyệt vời, cứu cho đội nhà bàn thua trông thấy từ cú sút xa của Kevin Grosskreutz.

Dortmund đã có thể giành chiến thắng đậm hơn, nếu Reus dứt điểm tốt hơn ở phút 80. Sau pha solo tuyệt vời vượt qua hàng thủ đội khách, cầu thủ mang áo số 11 của Dortmund lại dứt điểm đi chệch khung thành, bỏ qua cơ hội ghi một siêu phẩm.

Dù vậy, chiến thắng 3-0 là quá đủ để Dortmund bước tiếp vào tứ kết.

Đội hình thi đấu
Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Felipe Santana, Schmelzer; Bender (Kehl 46'), Gundogan (Sahin 82'); Blaszczykowski (Grosskreutz 70'), Goetze, Reus; Lewandowski.
Shakhtar: Pyatov; Srna, Rakitskiy, Kucher, Rat; Fernandinho; Hubschman (Stepanenko 82'); Alex Teixeira, Mkhitaryan, Taison (Douglas Costa 46'); Luiz Adriano.
Bàn thắng: Santana 31', Goetze 37', Blaszczykowski 59'
Theo Vietnamnet