- Mùa Word Cup ởchâu Phi mà chú mày hỏi thế nghe nó éo le quá. Mệt và… hao từ hôm khai mạc tớigiờ đây.
- Chắc anh Haithức khuya nên sáng ra mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật phải không? Nhưng mệt thì emhiểu, còn “hao” là thế nào?
Hai Lúa giảng giải:
|
- Đây là bệnhchung của dân ghiền bóng đá mùa Word Cup mà chú em. Trong này anh Hai ngoàichuyện mệt vì sức khỏe xuống cấp do thức khuya còn “hao” rượu, hao “mồi” nữa.
- À, em biếtrồi, vừa xem bóng đá vừa… nhậu để cổ vũ cho thêm phần khí thế phải không?
- Đúng vậy.
Hến chen vào:
- Anh Hai ơi,mấy bác ở công ty em cũng thế, mùa Word Cup mấy bác tranh thủ vắng nhà có lý dochính đáng. Mấy bác ấy vào công ty… trực Word Cup, cũng ăn uống, hò hét tưngbừng khiến em phải làm osin hầu mấy bác ấy dọn dẹp mệt muốn xỉu luôn.
Ốc hắng giọng:
- Cái chị Hếnnày, mấy năm mới có một mùa Word Cup, anh em công ty tụ tập xem bóng đá, vuitưng bừng mà chị kêu à? Phải thông cảm chứ.
- Nói thật, tôi“thông” thôi chứ chưa “cảm”. Mấy ông thức khuya, sáng ra vật vờ, làm việc năngsuất thấp, “cảm” sao được?
Nghêu gãi tai:
Mùa Word Cup chỉcó tớ là giữ gìn được sức khỏe tốt, làm việc năng suất cao vòi vọi vì tớ có thấyđường đâu mà xem bóng đá?
- Ôi dào bácNghêu lại điêu nữa rồi, bác không ngồi xem nhưng mà… nằm nghe tường thuật. Rồicũng “v…à…o”, cũng hò hét tưng bừng. Nói chung là mấy bác làm em rất mệt.
Hai Lúa cười khì:
- Cô Hến ơi, nóitóm lại là mùa Word Cup ở đâu cũng thế, dân mình vốn mê bóng đá, thức khuya xem,cổ vũ tưng bừng khí thế là chuyện… thể thao, xả xì-trét. Cô thông cảm nhé.
- Vâng, thì emcũng cố gắng, phấn đấu thông cảm cho mấy bác đây chứ. Nhưng anh Hai ơi, vui thìđược, nhưng mà đừng “hao” nhiều sức khỏe phụ nữ chúng em buồn lắm.
Theo ĐàoCốc Lục Tiên
ANTĐ