Ai đến cũng tự nhủ: vườn đã quá đủ cho ngôi nhà này! Nhưng người thiết kế và chủ nhà thì không nghĩ vậy. Họ “kéo” vườn vào tận bên trong nhà, để được sống trong nhà cũng giống như đang ở ngoài vườn.
Quả thật, không gian trong và ngoài hầu như không phân biệt, chính là điểm thú vị của ngôi nhà này. Toàn bộ hai tầng nhà lấy mảnh vườn chính giữa làm trung tâm và mọi sinh hoạt đều xoay quanh nó. “Vườn nội” nằm dưới mái lợp sáng với các khe thông gió bốn phía, khiến cho khi ở bên trong nhà, ta vẫn luôn cảm nhận được gió trời và ánh nắng chan hòa khắp đó đây...
Cách thiết kế các lối đi vòng quanh vườn lúc lên cao, lúc xuống thấp, tạo cho cảm giác tự nhiên trầm bổng. Các không gian chức năng được bố trí xoay quanh vườn như bếp, bàn ăn, võng để hóng mát, kể cả bàn thờ ông bà... tất cả hòa nhập với thiên nhiên, hầu như không ranh giới ngăn cách.
Thật thú vị khi dạo bước loanh quanh trong nhà mà nhiều lúc thấy mình đang như dưới tán lá ngoài vườn; đứng ở bếp có thể phóng mắt ngắm nhìn ngang tầm tán lá; đi lên lầu lại thấy vườn treo cao. Tất cả là nhờ giải pháp thiết kế khéo léo tạo ra nhiều góc nhìn, để người ta quên đi mình đang sống trong không gian bị bao bọc bởi những bức tường.
Chủ nhà - một người xa quê, muốn được sống như tại chính mảnh đất quê hương mình, với những cảm giác thật gần gũi với thiên nhiên.Và ngôi nhà dường như đã làm ông toại nguyện. Ông cho biết: “Để có được như vầy là do công sức của người thiết kế và những người thi công đã chăm chút từng đường nét để ngôi nhà có cái hồn riêng của nó”.
Theo Anh Vũ