Giật vương miện "Miss... ao làng", người mẫu nội y Ngọc Trinh đang mơ tới mộtgiấc mơ xa hơn, sánh tầm với các Miss đàn chị, thậm chí vươn ra toàn Châu Á.Trước mắt, Ngọc Trinh hứa "sẽ làm tròn trách nhiệm của một Hoa hậu, bởi là Hoahậu, tự hoàn thiện bản thân rất quan trọng".
>>
![]() |
Nhiều thí sinh tham gia cuộc thi có hình xăm. |
![]() |
Và cả những thí sinh có thân hình quá khổ trong cuộc thi chung kết |
Theo lời ông Phạm Đình Thắng, Cục Phó CụcNghệ thuật Biểu diễn, cuộc thi này chỉ như một hoạt động văn hóa vănnghệ vui vẻ trong cộng đồng người Việt, không mang yếu tố nước ngoài.Không chỉ thế, trong cuộc thi còn gặp phải những "hạt sạn to đùng" màchưa cuộc thi hoa hậu nào vướng phải như thí sinh xăm mình, thí sinh béophì và rất vô kỷ luật trong quá trình tham gia. Tiêu chí cuộc thi cũngmơ hồ, hời hợt và rất vô tư, chỉ cần xem xét thái độ, cách thí sinh đốixử với người khác và dấn thân vào công việc nhóm trong vòng một tuần,còn mọi yếu tố như quá khứ, nơi sinh trưởng, trình độ, học vấn và lýlịch đều không quan trọng.
Những lời giải thích chưa thỏa mãn của ông Minh Chánh, người đứng ra tổchức cuộc thi khiến nhiều người không khỏi nực cười về giá trị của chiếcvương miện có cái tên rất kêu Miss Vietnam Continents. Vì nhiều lý do,những người trong cuộc đang cố gắng nâng tầm giá trị chiếc vương miện"ao làng" của Ngọc Trinh, đẩy cô người mẫu Trà Vinh rơi vào ảo tưởng.Trong một bài phỏng vấn mới đây, người đẹp tự hào có vòng ba "ngày càngvuông" cho biết: "Tôi sẽ cố sức làm tròn trách nhiệm của một Hoa hậu vànỗ lực học hỏi để hoàn thiện mình hơn. Tôi sẽ không ngại bất cứ điều gì.Tôi biết mình phải luôn tự hoàn thiện. Là Hoa hậu, tự hoàn thiện càng làviệc quan trọng". Câu trả lời với những từ ngữ được Ngọc Trinh chauchuốt tưởng chừng như vô hại, lại khiến người nghe gai người vì sự huyễnhoặc bản thân thái quá của người đẹp. Nhiều người chép miệng: "NgọcTrinh đang xem em ấy là Hoa hậu thật sự, sánh vai với các Miss NgôPhương Lan, Hà Kiều Anh...".
![]() |
Người đẹp chỉ biết khoe ba vòng có xứng đáng là hoa hậu? |
Trong cuộc thi Hoa hậu người Việthoàn cầu, có đến 3 đại diện của Việt Nam giành giải, trong đócó Trà Ngọc Hằng và Phan Như Thảo - bộ đôi người mẫu sở hữu bề dàyscandal trong nước. Sau đêm trao giải, ngoài Ngọc Trinh phát biểu khẳngđịnh nghĩa vụ và gánh nặng Hoa hậu mà cô phải mang vác trong tương lai,cả hai người đẹp trên không ai lên tiếng, có lẽ vì họ hiểu rõ giá trịcủa giải thưởng giành được. Chỉ có Ngọc Trinh vẫn bị sức lấp lánh củavương miện làm cho lóa mắt. Nếu trước đây, cô chỉ nuôi tham vọng trởthành "nữ hoàng nội y", thì nay, nhờ danh hiệu "Miss... ao làng", cômuốn leo lên một nấc thang danh vọng khác: "Sắp tới, tôi sẽ tìm hướngphát triển sang các nước châu Á". Tham vọng của người đẹp chỉ biết dùng"No, Yes" và nổi tiếng ngờ nghệch như Ngọc Trinh khiến nhiều người nghingờ về khái niệm "vươn tầm cao", bởi để chinh phục khán giả trong nước,cô người mẫu này còn phải cố gắng dài dài chứ chưa nói tới công chúngthế giới.
Đây không phải lần đầu tiên khán giả Việt phải đối phó với sự huyễn hoặcbản thân thái quá của những người đẹp sau khi "mang chuông đấm xứngười". Trước đó, "Nữ hoàng sắc đẹp" Vũ Hoàng Điệp cũng từng phải đốimặt với danh hiệu tự phong sau khi trở về từ một cuộc thi được ví vớiquy mô hội chợ. Tự hào về thành tích, cô và người tình đại gia thuê hàngchục vệ sĩ diễu hành quanh các ngả đường TP.HCM, rồi vái lạy, dâng hoa ởtượng đài Bác Hồ. Hành động quá khích này khiến Hoàng Điệp từng trởthành chủ đề bàn tán trong các cuộc trà dư tửu hậu suốt thời gian dài.Tưởng chừng bài học đắt giá này sẽ khiến ông bầu Vũ Khắc Tiệp cân nhắckhi tìm đường nổi tiếng cho "gà" nhà, nhưng Ngọc Trinh vì thiếu kinhnghiệm, đã tiếp tục dẫm lên vết xe đổ.
Theo Xzone