Trong khi công dân robot Sophia đã muốn lập gia
đình, sinh con thì cô nàng người máy Erica vẫn tiếp tục "chăm chỉ" học
hành, nâng cao trí tuệ nhân tạo, từ đó hình thành tính cách hài hước và
một tâm hồn sâu sắc giống như con người.
Trước đây, một số người sẽ nói rằng các robot không biết nói đùa,
hoặc tâm hồn là sự khác biệt lớn giữa con người và máy móc. Tuy nhiên,
điều đó dường như không còn đúng nữa.
Bằng chứng là Erica, một nữ robot đến từ Nhật Bản mới đây đã thể hiện được cá tính của mình, giống như một người thực thụ.
Khác với những robot trước đây, Erica chủ động tìm kiếm sự tương tác với con người. Nữ robot luôn khao khát tìm hiểu thế giới xung quanh và chủ động theo dõi bất cứ ai đến gần. Erica tuyên bố cô ấy 23 tuổi và ước mơ đi du lịch khắp thế giới và thích xem phim. Trong khi giao tiếp, Erica thậm chí còn biết nói đùa và kể những câu chuyện hài hước.
Trong một buổi phỏng vấn với The Guardian, Erica nói rằng cô "giống như con người" và bản thân nữ robot hiểu được sự khác biệt giữa con người và máy móc.
Tiến sĩ Dylan Glas, Kiến trúc sư trưởng của Erica, người đã làm việc 2 năm với "tâm trí và cá tính" của Erica, nói rằng: "Điều chúng tôi thực sự muốn là tạo ra một robot có thể nghĩ, phán đoán và tự hành động mọi thứ." Erica thậm chí đã hình thành được cá tính riêng của mình và cô ấy có một tâm hồn giống như con người.
Trong khi đó, Hiroshi Ishiguro, người tự gọi mình là "cha" của Erica, nói thêm rằng Erica là nữ robot "đẹp tự nhiên nhất và giống con người nhất trong thế giới này". Lớp da silicone và những chuyển động trên khuôn mặt của Erica khiến cô ấy trông giống như như một người thực.
Theo Trí Thức Trẻ