Arsene Wenger bất ngờ lên tiếng chỉ trích mức giá điên rồ mà Real Madrid định bỏ ra để chiêu mộ Gareth Bale.

HLV của Arsenal tin rằng vụ chuyển nhượng nếu xảy ra, sẽ không khác gì một trò hề, đặc biệt đối với luật Công bằng tài chính của UEFA.

Wenger chào thua mức giá của Bale

Tottenham không có ý định bán ngôi sao sáng giá nhất của họ, tuy nhiên, Real Madrid lại sẵn sàng chi ra một khoản tiền kỷ lục thế giới để thuyết phục đội chủ sân White Hart Lane nhả người.

Wenger cảm thấy con số khổng lồ đó sẽ đi ngược lại với những quy định mà UEFA đưa ra nhằm đảm bảo cân bằng tài chính của các CLB bóng đá ở châu Âu.

"Nó là một trò hề. Nó đến thật đúng lúc và tuyệt vời, trong năm luật Công bằng tài chính bắt đầu có hiệu lực và thế giới bóng đá ngày càng trở nên điên rồ hơn." Wenger chua chát nói.

"Bạn tự hỏi nó (luật Công bằng tài chính) đã tác động được gì lên thế giới bóng đá. Có vẻ như nó đang làm cho tất cả trở nên tồi tệ hơn trước."

Bất chấp sự thù địch và cạnh tranh giữa Arsenal và Tottenham, Wenger vẫn không muốn nhìn thấy Bale - Cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Anh mùa giải trước - rời Premier League.

"Không bao giờ là chuyện tốt khi để mất một cầu thủ lớn." HLV người Pháp nói thêm. "Anh ấy là một cầu thủ người VQ Anh và tôi tin rằng việc Premier League giữ được các cầu thủ hay nhất của mình là điều hết sức quan trọng."

Theo Bongdaso.com