Tiền vệ người Brazil đang từng bước chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với khoản phí hơn 30 triệu bảng Chelsea bỏ ra cho anh ở kỳ chuyển nhượng Hè qua.

Willian đang chơi tiến bộ từng ngày
Willian
là một ngôi sao lớn, chí ít là ở khía cạnh giá trị chuyển nhượng. Tính
tổng cộng, anh trị giá xấp xỉ 50 triệu bảng trước thời điểm gia nhập
Chelsea. Nếu tính cả 30 triệu bảng đội chủ sân Stamford Bridge đã bỏ ra
Hè vừa qua, tiền vệ người Brazil còn “đắt đỏ” hơn cả người đồng đội
Fernando Torres (khoảng 70 triệu bảng) và xấp xỉ Gareth Bale (khoảng hơn
90 triệu bảng).
Đắt
giá là vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Willian là tân binh nhận được
nhiều kỳ vọng nhất từ người hâm mộ The Blues ở mùa bóng năm nay. Cũng vì
thế, anh đã bị chỉ trích khá nhiều khi tỏ ra thiếu hiệu quả ở giai đoạn
đầu mùa giải, đặc biệt là sau trận ra mắt tồi tệ trước Basel tại vòng
bảng Champions League (Chelsea thua 1-2).

Thế
nhưng, tiền vệ từng suýt chuyển sang Tottenham đã tiến bộ vượt bậc kể
từ đó. Mỗi trận đấu qua đi, Willian lại chơi tốt hơn rõ rệt. Anh thực sự
gây ấn tượng ở 2 trận đấu gần nhất với Liverpool và Southampton, trước
khi tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho Obi Mikel mở tỉ số vào lưới
Derby County tối qua.
Lối
chơi của tiền vệ người Brazil, theo thủ thành Petr Cech mô tả, là
“người duy nhất tôi từng chứng kiến chạy còn nhiều hơn cả Ramires”. Quả
thật, Willian vô cùng cơ động, anh tham gia phòng ngự, tấn công và cả
kiến tạo. Có anh trên sân, Jose Mourinho có một cỗ máy không biết mệt
mỏi có thể tham gia vào mọi tình huống bóng.

Những
chấn thương từng khiến anh không thể thường xuyên thi đấu cho Anzhi
Makhachkala kể từ khi gia nhập đội bóng Nga cách đây đúng 1 năm giờ đã
không còn là nỗi ám ảnh. Willian trong màu áo xanh luôn vô cùng sung
mãn, thường xuyên là người chiến thắng ở những tình huống mặt đối mặt,
trong cả tấn công (qua người thành công 52% số pha đối mặt) lẫn phòng
ngự (tỉ lệ tắc bóng thành công đạt 57%), ghi được 2 bàn thắng.
Đúng
như Cech đã "tiên đoán", tân binh trị giá 30 triệu bảng của Chelsea
đang tiến bộ từng ngày. Lối chơi không biết mệt mỏi của anh gợi nhớ lại
hình ảnh của người đàn anh Frank Lampard ở thời kỳ đỉnh cao. Với
Willian, có lẽ Mourinho đã thực sự tìm ra một “người không phổi” mới.
Theo bongdapro.vn