Lúc 19 giờ ngày 6-1, rất đông người dân sinh sống quanh khu vực bãi giữxe Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (gọi tắt: BV Thủ Đức), TP.HCM hốt hoảngkhi thấy một thanh niên cầm côn nhị khúc ngang nhiên tấn công tới tấp anhNguyễn Văn Hùng (SN 1965) và anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1980), nhân viên trôngxe tại bệnh viện này.
Thực hiện xong hành vicôn đồ theo kiểu xã hội đen, hung thủ chạy nhanh ra ngoài nhảy lên xecủa đồng bọn đang chờ sẵn biến mất.
Đe dọa không đượcthì... truy sát
Anh Nguyễn Văn Dũng, nhânviên kiểm soát vé tại bãi giữ xe BV Thủ Đức kể lại, khoảng 15 giờ ngày6-1, một thanh niên đô con, râu quai nón, cao khoảng 1m65, đi thẳng vàobãi giữ xe "ra lệnh": “Chúng mày đã rớt thầu bãi giữ xe ở bệnh việnnày. Tao giao hẹn từ 3 giờ đến 6 giờ tối hôm nay phải bàn giao cho bọntao, nếu không bọn tao sẽ san bằng bãi xe”. Nói xong người thanhniên lạ mặt bỏ đi. Anh Dũng và những nhân viên trông xe có mặt lúc đótưởng chỉ là lời đe dọa nên không cảnh giác.
![]() |
Lưng và tay anh Hùng in đậm vết đánh của nhị khúc |
Song đến khoảng 7 giờ tốicùng ngày, tại họa ập đến với các nhân viên bãi xe khi lời đe dọa kiatrở thành hiện thực. Anh Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Ngườithanh niên lạ mặt đó cầm nhị khúc hình lục giác lao vào rượt đuổi đánhtới tấp vào tôi và anh Hùng. Bị đánh bất ngờ, cả hai vội bỏ chạy vàotrong bệnh viện trong tình trạng bị thương tích đầy người".
Thực hiện xong hành vitruy sát, tên hung thủ đã chạy ra cổng bệnh viện, nhảy lên chiếc xe tayga mà đồng bọn đang chờ sẵn bên ngoài bỏ trốn. Theo một số người dân bênđường, có khoảng 3-4 chiếc xe chở khoảng 5-7 thanh niên đội mũ bảo hiểmnổ máy đi cùng.
Thuê "xã hội đen" dằnmặt để cướp thầu?
Trao đổi với PV, bàNguyễn Thị Sâm, chủ bãi giữ xe nơi anh Dũng và anh Hùng làm việc, chobiết: “Công ty chúng tôi đã kinh doanh bãi giữ xe tại bệnh viện nàytrong 10 năm qua. Ngày 31-12-2009 bệnh viện đã tổ chức đấu giá cho 2công ty là: công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Hoàn Cầu (Công ty Hoàn Cầu)và phía chúng tôi là công ty TM-DV-XD Công Minh (công ty Công Minh).Công ty chúng tôi bỏ ra mức thầu với giá cao hơn công ty Hoàn Cầu, nhưngBGĐ BV Thủ Đức lại báo chúng tôi rớt đấu giá. Phải nhường cho công tyHoàn Cầu”.
Liên quan đến vấn đề này,theo tìm hiểu của PV , ngày 2/1/2009, BV Thủ Đức ký hợp đồng với Công tyCông Minh về việc sử dụng mặt bằng trong khuôn viên bệnh viện làm bãigiữ xe gắn máy và xe đạp cho CBCNV bệnh viện và giữ xe của người đếnkhám - chữa bệnh. Đến ngày 2-1-2010 là hết hạn hợp đồng. Tháng 12-2009,bệnh viện tổ chức đấu thầu lại gói thầu "Cung cấp dịch vụ giữ xe" năm2010 công ty Công Minh tiếp tục tham gia đấu thầu nhưng lần này đơn vịtrúng thầu là công ty Hoàn Cầu.
Ngay sau công bố kết quảthầu, công ty Công Minh đã khiếu nại và cho rằng Hội đồng xét thầu đãkhông khách quan, công bằng. Mặt khác phía lãnh đạo BV lại chưa có câutrả lời thỏa đáng nên công ty Công Minh không chấp thuận thanh lý hợpđồng giữ xe năm 2009.
Tranh chấp giằng co kéodài suốt 1 tuần qua, nhưng công ty Công Minh và BV Thủ Đức vẫn chưathống nhất một giải pháp nào để khai thông mâu thuẫn giữa hai bên.
“Đến ngày 3-1-2010,BGĐ bệnh viện yêu cầu chúng tôi phải bàn giao lại mặt bằng bãi giữ xengay trong vòng 30 phút. Khoảng thời gian cho phép như vậy quá ngắntrong khi đó, họ không cho biết lý do tại sao công ty Công Minh bỏ thầuvới giá cao hơn mà không trúng thầu. Đồng thời BGĐ bệnh viện đã gửi đơnkhiếu nại chúng tôi lên cơ quan CA quận Thủ Đức và công an phường LinhTrung”, bà Xâm cho biết thêm.
Sự việc chưa giải quyếtrốt ráo thì chiều ngày 6-1 đã xảy ra hành động của nhóm “xã hội đen” làmnáo động khu vực BV Thủ Đức. Theo nhiều người, nguyên nhân vụ gây thươngtích có thể bắt nguồn từ tranh chấp đấu thầu bãi giữ xe BV Thủ Đức.
Hiện cơ quan chức năngđang điều tra làm rõ.
Theo Đình Du -Phan Cường