- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
5 giờ trốn chạy của cán bộ ngân hàng sau khi giết bố, chém mẹ và em gái mang thai nguy kịch
Trước khi gây án 2 ngày, Tuấn đi họp lớp cùng các bạn và có hút "thuốc cỏ" dẫn đến ảo giác và gây án giết bố, chém mẹ và em gái nguy kịch.
Trước khi gây án 2 ngày, Tuấn đi họp lớp cùng các bạn và có hút "thuốc cỏ" dẫn đến ảo giác và gây án giết bố, chém mẹ và em gái nguy kịch.
Chiều 12/2, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ việc Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch) chém chết bố và chém người mẹ cùng em gái nguy kịch 2 ngày trước lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.
Đối tượng Tuấn sau khi gây án đã tự tử nhưng bất thành và được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc Nghệ An để cấp cứu. Sau khi được phẫu thuật vết thương thủng bụng, hiện sức khỏe của Tuấn đã dần hồi phục.
Tuấn được phẫu thuật vết thương thấu bụng và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc.
Làm việc với công an, Tuấn khai nhận, trước đó vào ngày 8/2 (2 ngày trước khi gây án) đã đi họp lớp cùng bạn và có hút "thuốc cỏ". Từ đó, Tuấn bắt đầu xuất hiện ảo giác, có nhiều ý nghĩ thôi thúc mình.
Khoảng 0h ngày 10/2, khi cả nhà đang ở tầng 1 của căn nhà thì Tuấn bắt đầu xuất hiện ảo giác, la ó. Tuấn sau đó bị kích động, cầm dao chém nhiều nhát làm bố tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, Tuấn còn chém nhiều nhát vào đầu người mẹ và chém em gái đang mang thai trọng thương.
Vợ Tuấn thấy thế liền ôm con trai 3 tuổi bỏ chạy đồng thời hô hoán người dân xung quanh ứng cứu.
Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Nghi Thạch, Công an huyện Nghi Lộc đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc đồng thời tỏa khắp các hướng để truy bắt Tuấn.
Tuấn lái ô tô bỏ trốn và đâm gãy cột điện đèn đường.
Về phía Tuấn, sau khi gây án, đối tượng cầm theo con dao dính máu leo lên ô tô gia đình bỏ chạy về ngã 3 Nam Cấm. Khi đi đến địa bàn xã Nghi Quang, xe ô tô của Tuấn đâm làm gãy cột điện. Không thể đi tiếp nên Tuấn vứt ô tô lại rồi chạy bộ.
Khi đến bờ sông, Tuấn cởi quần áo rồi nhảy xuống bơi qua bờ. Sau khi bơi lên bờ, Tuấn ngấm nước nên bắt đầu tỉnh dần. Ý thức được mình vừa chém chết bố, chém mẹ và em gái trọng thương nên Tuấn định tự tử nhưng không thành.
Sau hơn 5 giờ tìm kiếm khắp nơi, khoảng 4h sáng ngày 11/2, Công an huyện Nghi Lộc đã tìm thấy Tuấn không mặc quần áo, đang nằm trên đồng thuộc địa bàn xã Nghi Xá (Nghi Lộc, Nghệ An).
Căn nhà nơi Tuấn gây án.
Sợ Tuấn có hành động mất kiểm soát nên lực lượng công an phải trấn an tinh thần đồng thời khuyên giải và đưa đối tượng về bệnh viện cấp cứu, xử lý vết thương ở bụng.
Tiến hành test nhanh, các bác sỹ xác định Tuấn âm tính với chất heroin và morphine.
Sau khi được cấp cứu, hiện Tuấn đang tiếp tục được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc trong sự giám sát chặt chẽ của công an.
Tuấn được đánh giá là người hiền lành, là cán bộ ngân hàng chi nhánh Cửa Lò.
Theo lãnh đạo xã Nghi Thạch, Tuấn được đánh giá là người hiền lành, sống gương mẫu trên địa bàn xã. Tuấn là cán bộ làm việc tại ngân hàng chi nhánh Cửa Lò.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Helino
- Thời sự2 giờ trướcChiếc xế hộp đang lưu thông thì bất ngờ bị cây xanh cổ thụ bên đường bật gốc đè trúng.
- Đồn đoán chủ vườn lan đột biến ở Hà Nội ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn: Chủ vườn lan từng làm lái xe 3 bánhThời sự2 giờ trướcLiên quan đến tin đồn về chủ vườn lan đột biến ôm trăm tỷ đồng của khách rồi bỏ trốn ở Ứng Hoà (Hà Nội), theo người dân cho biết chủ vườn từng làm lái xe 3 bánh. Vài năm nay trở lại đây, người này chuyển sang trồng lan, người dân cũng rất bất ngờ vì vườn lan này trước nay vẫn có tiếng là uy tín.
- Pháp luật2 giờ trướcTheo các thiếu nữ vừa được Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu khỏi "động quỷ", họ bị nhốt trong quán karaoke và ép tiếp khách, bán dâm. Nếu ai không chịu sẽ bị đánh đập dã man, tra tấn bằng cách chích điện.
- Thời sự3 giờ trướcTừ xem bói, coi tử vi chữa bệnh cho đến buôn bán bùa chú, kumanthong... đều có đủ trên nền tảng video ngắn TikTok.
- Thời sự6 giờ trướcBộ Y tế đã yêu cầu siết lại quy trình về mang thai hộ tuy nhiên vì lợi nhuận vẫn có nhân viên y tế sẵn sàng lách luật để thực hiện với mục đích thương mại.
- Pháp luật7 giờ trướcThấy người tình không còn dành nhiều tình cảm cho mình nên Tùng ghen tuông rồi nảy sinh ý định tạt axit gây hỏng nhan sắc chị V. để trả thù.
- Thời sự7 giờ trướcTheo PV, N. vừa về Quảng Ngãi để tiếp tục chữa bệnh cho người bị câm điếc, nhưng chưa kịp "trị liệu" đã bị công an huyện Tư Nghĩa mời lên làm việc.
- Thời sự11 giờ trướcBắc bộ có ngày thời tiết đẹp, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 tới 30 độ C.
- Xã hội19 giờ trướcHành vi của bị cáo Trần Đức Minh khiến dư luận phẫn nộ.
- Xã hội20 giờ trướcNgười lao động sẽ được nghỉ 1 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 4 ngày liên tục dịp lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.