Ám ảnh tội ác, phạm nhân thú tội giết người vùi xác phi tang

Đang chấp hành án tù về tội Cướp giật tài sản ở tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Diệu bất ngờ tự thú giết người, vùi xác phi tang từ 2 năm trước ở tỉnh Trà Vinh.

Đang chấp hành án tù về tội Cướp giật tài sản ở tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Diệu bất ngờ tự thú giết người, vùi xác phi tang từ 2 năm trước ở tỉnh Trà Vinh.

Người phụ nữ mua phế liệu mất tích bí ẩn

Khoảng năm 2014, bà Nguyễn Thanh H., SN 1956, ngụ ấp Chông Nô 3, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh bất ngờ mất tích bí ẩn.

Khi mất tích, ngoài chiếc xe đạp cũ và số tiền mang theo để mua phế liệu, bà H. còn có đeo nhẫn và đôi bông tai bằng vàng. Vụ việc sau đó được người thân bà H. trình báo đến cơ quan công an.

Chị Thạch Thị A., SN 1971, con dâu bà H. cho biết, thời gian mẹ chồng mất tích, mọi người tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không mang lại kết quả.

Theo chị A., mỗi sáng, bà H. thường đạp xe đạp quanh vùng để mua phế liệu nhưng đến chiều là bà trở về nhà. Bà H. ít khi đi đâu xa nên việc bà đột nhiên mất tích càng khiến mọi người trong gia đình khó hiểu.

Ám ảnh tội ác, phạm nhân thú tội giết người vùi xác phi tang-1
Phạm nhân Trần Ngọc Diệu.

Trong suốt 2 năm bà H. mất tích chưa có lời giải thì ngày 24/2/2016, phòng PC44 Công an tỉnh Trà Vinh nhận được Công văn số 03, ngày 18/2/2016 của cục C85 – Tổng cục VIII tại TP.HCM về việc cung cấp thông tin Trần Ngọc Diệu, SN 1979, ngụ ấp Chông Nô 1, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, ngày 15/2/2016, phạm nhân Trần Ngọc Diệu khi đang chấp hành án phạt tù tại trại giam ở tỉnh Lâm Đồng, đã tự thú với cán bộ trại giam hành vi giết người và cướp tài sản, sau đó chôn xác phi tang ở phía sau nhà mình ở ấp Chông Nô 1.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an tỉnh Trà Vinh lên tỉnh Lâm Đồng, phối hợp với ban Giám thị trại giam Đại Bình (Tổng cục VIII – Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) làm việc với Diệu.

Diệu tỏ ra thành khẩn và rất ăn năn. Toàn bộ lời khai của Diệu được tổ công tác ghi lại cẩn trọng.

Theo lời khai của Diệu, vụ án xảy ra ngày nào thì gã không nhớ rõ. Chỉ biết hôm đó vào khoảng 9h sáng, Diệu đi nhậu về đến nhà thì không có ai.

Diệu mở tivi xem, đến trưa thì có 1 phụ nữ chạy xe đạp ngang nhà rồi dừng lại hỏi: “Chủ nhà ơi, có đồ ve chai bán không?”.

Tự thú tội giết người do ám ảnh tội ác

Do túi không tiền, Diệu gọi người phụ nữ vào nhà, tìm đồ vụn vặt để bán. Sau khi dựng xe đạp vào cạnh hàng rào, người phụ nữ mua ve chai xách giỏ cùng cân đồng hồ bước vào bên trong.

Lúc này, Diệu dẫn người mua ve chai ra nhà củi bên hông nhà trước rồi chỉ cho người phụ nữ vào trong soạn, còn Diệu thì đứng bên ngoài quan sát.

Trong lúc người phụ nữ mua ve chai lom khom gom mớ phế liệu, Diệu phát hiện trên ngón tay áp út bàn tay trái của người này có đeo nhẫn vàng 24K và 1 đôi bông tai bằng vàng nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Diệu đi vòng từ phía sau, dùng tay phải vòng qua cổ xiết chặt nạn nhân đến chết rồi cướp nhẫn vàng, bông tai cùng số tiền 1 triệu đồng trong túi nạn nhân.

Ám ảnh tội ác, phạm nhân thú tội giết người vùi xác phi tang-2
Chiếc xe đạp cũ của nạn nhân được công an thu hồi.

Gây án xong, Diệu lấy 1 bao tải trùm từ trên xuống, sau đó nhặt đôi dép bỏ vào trong 1 bao tải khác, dùng bao này trùm từ dưới lên.

Sau khi dùng dây cột chặt thi thể nạn nhân, Diệu mang theo chiếc xẻng đào cặp mé mương, đào âm sâu khoảng 1,5 mét rồi mang xác của nạn nhân bỏ vào lấp đất lại.

Xe đạp, cân đồng hồ của nạn nhân, Diệu mang ra bờ sông trước nhà ném phi tang. Riêng chiếc nón lá của nạn nhân thì Diệu dùng bật lửa đốt ở phía sau nhà.

Diệu đi bộ ra chợ đón xe lên TP.HCM sống. Khi lên xe, Diệu lấy bọc tiền ra đếm. Đến TP.HCM, Diệu thuê xe ôm đi bán vàng (không nhớ địa chỉ) được 4,2 triệu đồng. Tất cả số tiền cướp được, Diệu tiêu xài cá nhân như thuê trọ, ăn uống cho đến hết.

Sau đó, Diệu lang bạt đến tỉnh Lâm Đồng và tiếp tục gây án cướp giật tài sản. Hành vi này, Diệu phải trả giá bằng bản án 9 năm tù giam.

Khi đang chấp hành án tại trại giam Đại Bình, Diệu khai bị ám ảnh bởi cái chết của nữ nạn nhân mua phế liệu.

Nhiều đêm, Diệu gặp ác mộng, la hét thất thanh nên đối tượng xin thú tội và thành khẩn khai báo tội ác giết người người phụ nữ mua, cướp tài sản, chôn xác phi tang.

Từ lời khai của Diệu, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm và phát hiện thi thể của nạn nhân, thu giữ nhiều tang vật liên quan như lời Diệu mô tả.

Trên cơ sở chứng minh, danh tính của nạn nhận mà Diệu chôn xác được xác định là bà Nguyễn Thanh H., nạn nhân được gia đình trình báo mất tích trước đó.

Ngày 22/6/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và chấp nhận kháng cáo, giảm từ án tử hình xuống án chung thân đối với bị cáo Trần Ngọc Diệu về tội Giết người. Trước đó, ngày 21/3/2017, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Diệu án tử hình. Sau bản án, bị cáo Diệu đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Nguoiduatin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/am-anh-toi-ac-pham-nhan-thu-toi-giet-nguoi-vui-xac-phi-tang-a460400.html

giết người


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.