ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa

Rạng sáng 13/3, các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục giám định pháp y, thi thể bé gái 3 tuổi được bàn giao cho gia đình mang đi hoả táng.

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-1

19h15 ngày 12/3, bé gái Đ.N.A., 3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội qua đời sau 2 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh nhi bị tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. Hồi tháng 1, bé A. bị nhân tình của mẹ bạo hành dã man, đóng 9 chiếc đinh vào đầu dẫn đến nguy kịch. Đến rạng sáng 13/3, người nhà luân phiên túc trực tại sảnh bệnh viện chờ nhận thi thể bé A.

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-2Chị Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, đau đớn khi nhận tin con gái qua đời. Nhận tin dữ, chị bắt xe từ phòng trọ ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất đến thẳng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Luyến ngồi một góc, liên tục khóc nức nở và đau buồn trước sự ra đi của con gái. "Tôi tự trách bản thân mình và Huyên đã gây ra đau đớn cho con gái mình", Luyến nói

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-3Quần áo, đồ chơi, bỉm,... của bé Đ.N.A. được gia đình chuẩn bị trong quá trình điều trị tại bệnh viện

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-4Khoảng 1h40 ngày 13/3, toàn bộ người thân của bé A. có mặt chuẩn bị thủ tục nhận thi thể nạn nhân. Trước đó, các cơ quan chức năng đã hoàn thiện các thủ tục giám định pháp y. Gia đình đưa bé về đài hoá thân Vĩnh Hằng (huyện Ba Vì, Hà Nội) để hoả táng, sau đó lễ tang được tổ chức tại quê nhà Thạch Thất

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-5

Ông Đỗ Hữu Chức - ông nội bé A. đau khổ và thương tiếc vì không cứu được cháu gái. "Tôi rất buồn và đau khổ. Hai tháng qua, cháu trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, nhưng đến phút này, thì cháu không còn nữa", ông Chức nói. Đến phút cuối, ông vẫn bày tỏ nguyện vọng bệnh viện trong quá trình mổ pháp y có thể lấy đinh ra khỏi thi thể cháu, "không để cháu mãi mang dị vật trong đầu"

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-6Chị Nguyễn Thị Luyến ôm chầm hai người con gái 9 và 7 tuổi, liên tục bật khóc nức nở

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-7Cả gia đình vào khu vực phòng mổ thực nghiệm để đón nhận thi thể bé A.

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-8Sau khi giám định, cơ quan pháp y đã thu được 10 chiếc đinh trên đầu bé A., chứ không phải 9 như thông tin trước đó

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-9Nhiều người thân bật khóc khi đón bé A.

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-10Sau khoảng 10 phút, quan tài của bé A. được đưa ra xe tang lễ

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-11Anh Đỗ Hữu Chung, bố bé A. cho biết những chiếc đinh được lấy ra khỏi hộp sọ bé A. là loại đinh làm mộc dài khoảng 1-2 phân, một đầu tròn và đuôi nhọn. "Nguyện vọng của gia đình là con được mổ lấy những cái đinh ra khỏi đầu. Chúng tôi không muốn con qua đời mà vẫn đau đớn. Vậy là, con tôi dù có chết đi chăng nữa, cũng không còn đau đớn", anh Chung xúc động nói

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-12Mấy ngày trước khi bé A. mất, anh Chung vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh. Hai ngày trước, bác sĩ trưởng khoa thông báo tình hình bệnh nhi xấu đi, dặn gia đình chuẩn bị tinh thần. Khoảng 16h ngày 12/3, bé gái ngừng tim, được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và cho thở oxy. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, bé lại rơi vào nguy kịch, sau 2 lần cấp cứu và thở oxy không thành công, nạn nhân không qua khỏi

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-13Nhân viên y tế dùng băng dính cố định lọ hoa, bát hương,... phía trên quan tài của bé gái

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-14Tấm di ảnh của bé A. khiến người thân xót xa

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-15ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-16ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-17
Người thân liên tục bật khóc nức nở, xót thương bé gái 3 tuổi

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-18Bà Đỗ Thị Lợi, 64 tuổi, bà nội bé A. đứng không vững trước sự ra đi của cháu gái. Hồi tháng 1, khi hay tin bé gái nhập viện do bị đóng đinh vào đầu, bà Lợi mấy đêm chỉ khóc, không ngủ được nhưng không biết phải làm thế nào. Bà mong cơ quan công an sớm trả lại công bằng cho bé A.

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-192h10 ngày 13/3, gia đình hoàn tất mọi thủ tục

ẢNH: Thi thể bé gái 3 tuổi được trở về trong vòng tay người thân, những tiếng khóc nấc nghẹn khiến ai cũng xót xa-20Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, đưa bé A. đến đài hoá thân Vĩnh Hằng

Trước đó, chiều tối 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A., 3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu phát hiện 9 đinh trong sọ não.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Người nhà cho biết, anh Đỗ Hữu Chung và chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé A.) đã lập gia đình hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối. Do anh Chung không được nhanh nhẹn nên chị Luyến cáng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con.

Tháng 2/2021, Luyến bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Ba tháng sau, Luyến quay về đón con, hai người li hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, bé út Đ.N.A. sống với mẹ.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/anh-thi-the-be-gai-3-tuoi-duoc-tro-ve-trong-vong-tay-nguoi-than-nhung-tieng-khoc-nac-nghen-khien-ai-cung-xot-xa-162221303064003277.htm

bạo hành trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.