- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ cảm xúc sau 2 ngày "mệt nhoài" trong phiên xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ: "Tôi thật sự muốn chấm dứt mọi tranh chấp"
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có những chia sẻ trên trang cá nhân bày tỏ mong muốn chấm dứt mọi tranh chấp với chồng.
- Cảm xúc trái ngược của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong suốt 2 ngày xử ly hôn, phân chia tài sản
- Bà Thảo lớn tiếng với ông Vũ: "Anh không được sỉ nhục tôi, 20 năm nay tôi không nói vì muốn giữ hình ảnh của anh với các con"
- Bà Thảo không rút đơn ly hôn với ông Vũ, đề nghị chia 51% cổ phần cà phê Trung Nguyên
Sau hai ngày diễn ra phiên xét xử ly hôn mà vẫn chưa đi đến thống nhất về việc phân chia tài sản, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có những chia sẻ trên trang cá nhân bày tỏ mong muốn chấm dứt mọi tranh chấp với chồng.
>> Toàn cảnh: Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên
2 ngày vừa qua, những ồn ào xoay quanh vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên khiến dư luận không khỏi xôn xao. Nhiều người chăm chú theo dõi diễn biến của phiên tòa; có người lên tiếng đứng về phía ông Vũ, cũng nhiều người lại bênh vực bà Thảo. Vậy nhưng, nội tình thực sự chỉ có người trong cuộc mới tỏ.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng được coi là cặp đôi hạnh phúc khi cùng nhau sát cánh, vượt qua khó khăn từ thuở hàn vi để gầy dựng Trung Nguyên lớn mạnh. Nhưng sau gần 20 năm gắn bó, cuộc hôn nhân của họ dần không còn vị ngọt ngào, mà thay vào đó là vị đắng cay. Sau nhiều ngày tháng im lặng cả ông Vũ và bà Thảo đều bộc lộ hết sự giận giữ, cùng tranh luận gay gắt, chỉ trích lẫn nhau để đi đến thống nhất trong việc phân chia khối tài sản chung có tổng trị giá 8.400 tỷ đồng.
Bà Thảo và ông Vũ đã có những tranh luận gay gắt trước phiên tòa ly hôn về việc phân chia tài sản
Trong hai ngày diễn ra phiên tòa ly hôn, đôi khi mọi người còn thấy được cả giọt nước mắt của bà Thảo khi nhắc đến cuộc hôn nhân 20 năm qua, có lẽ là sự tiếc nuối, và bất lực khi không thể bảo vệ gia đình, bảo vệ các con của mình trước sóng gió. Đã có lúc bà Thảo phân vân, có ý định rút đơn ly hôn để hàn gắn lại với chồng, cùng nhau lo toan cho gia đình nhưng sau đó bà Thảo lại đổi ý vì ông Vũ nhất quyết ly hôn.
Sau hai ngày diễn ra phiên xử, dù tranh cãi gay gắt nhưng vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc phân chia tài sản. Luật sư của bà Thảo cũng trình bày nguyện vọng muốn được chia tài sản cụ thể đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên 51% cho bà Thảo và 39% cho ông Vũ, lý do mẹ ông Vũ đang nắm giữ gần 10%, như vậy đối với tỷ lệ 51% - 49% các bên không thể dùng ý chí của mình để áp đặt bên kia.
Sự xúc động của bà Thảo khi nhắc đến chuyện chồng con.
Tuy nhiên, luật sư của ông Vũ giữ nguyên quan điểm phân chia cổ phần trong các công ty thuộc tập đoàn cà phê Trung Nguyên theo tỷ lệ 70/30. Trong đó, ông Vũ nắm 70% cổ phần và 5 mẹ con bà Thảo giữ 30%. Thế nhưng, việc phân chia cổ phần như vậy bà Thảo không đồng ý.
Về phần cấp dưỡng nuôi con, bên phía bà Thảo đề nghị ông Vũ sẽ cấp dưỡng mỗi năm 1 lần bằng 10 tỷ đồng như ông Vũ đã đưa ra vào ngày 20/2.
Chắc chắn, sau những giờ phút tranh cãi, cả 2 bên đều cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng tột cùng. Trên trang Facebook cá nhân, bà Thảo đã chia sẻ tâm trạng của mình và mong muốn dừng lại tranh chấp. "Sau gần 2 ngày mệt nhoài cân đong đo đếm 70-30, luật sư của tôi đề xuất phương án chia tài sản 50-50. Theo đó, nếu quy ra thành tiền thì anh Vũ sẽ nhận phần hơn tôi khoảng hơn 100 tỉ đồng. Tôi thật sự muốn chấm dứt mọi tranh chấp"
Bức hình hạnh phúc của cả gia đình trước đó được bà Thảo chia sẻ trên trang cá nhân
Ngay bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng để lại nhiều ý kiến trái chiều, khen có, chê có, đồng cảm với người phụ nữ 4 con cũng có nhưng cũng không ít người bênh vực ông Vũ. Bên cạnh đó, những người theo dõi vụ ly hôn nghìn tỷ này lại đưa ý kiến trung lập mong muốn 2 vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên có thể hàn gắn, tìm tiếng nói chung để vun vén gia đình và gầy dựng Trung Nguyên lớn mạnh hơn.
Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, bà Thảo cũng từng đăng tải một status khá dài chia sẻ tâm trạng của bản thân về việc ly hôn kèm theo bức hình cả gia đình hạnh phúc. Bà Thảo cho biết mình hoàn toàn cảm thấy thanh thản với quyết định này và cũng muốn gửi lời xin lỗi 4 người con vì đã không giữ được gia đình trọn vẹn.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo (sinh năm 1973, đến từ Gia Lai) là một nữ doanh nhân Việt Nam. Từ năm 16/06/1996 đến nay, bà Diệp Thảo là đồng sáng lập và đồng sở hữu Tập đoàn Trung Nguyên. Năm 2008, bà thành lập và giữ vai trò Tổng giám đốc điều hành của Công ty Trung Nguyên International và công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên. Bà kết hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ vào năm 1998 và họ có với nhau 4 người con: Đặng Lê Thảo Nguyên, Đặng Lê Trung Nguyên, Đặng Lê Tây Nguyên, Đặng Lê Bình Nguyên. |
Theo Helino
-
Xã hội27 phút trướcCông an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập người phụ nữ 38 tuổi, người thành phố Thái Nguyên và tiến hành xử phạt 7,5 triệu đồng về sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải thông tin không đúng sự thật về một nữ công nhân lây nhiễm HIV cho nhiều người ở địa phương.
-
Xã hội40 phút trướcNgười dân đội nắng dầm mưa, thức khuya dậy sớm chờ đợi chia tay lần cuối với vị lãnh tụ mà họ kính yêu để đáp lại tình yêu Nhân dân vô bờ bến của vị lãnh tụ vì dân.
-
Thời sự12 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự12 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự13 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự13 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự13 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự14 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự14 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự17 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Pháp luật17 giờ trướcVới cáo buộc là chủ mưu, ông Trịnh Văn Quyết bị đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên các mức án từ 24 - 26 năm tù cho hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán".
-
Thời sự18 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Xã hội18 giờ trướcÔng Phùng Ngọc Lâm, Trưởng phòng Nội Vụ huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã lên tiếng trước ồn ào xoay quanh vụ lái xe CRV tạt đầu, gây xích mích với phương tiện khác khi tham gia giao thông.
-
Thời sự18 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.