- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bệnh nhân tử vong sau khi phẫu thuật rút đinh xương đòn
Sau khi phẫu thuật rút đinh xương đòn 1 ngày, sức khỏe anh Thành bình thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ 2 thì có các biểu hiện chóng mặt, sùi bọt mép và xỉu dần.
Sau khi phẫu thuật rút đinh xương đòn 1 ngày, sức khỏe anh Thành bình thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ 2 thì có các biểu hiện chóng mặt, sùi bọt mép và xỉu dần. Dù được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Theo đơn kêu cứu của ông Phạm Văn Thắng (67 tuổi, trú tại thôn Đạt Tài 2, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), vừa qua, con trai ông là Phạm Văn Thành (SN 1979) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa để tiến hành phẫu thuật rút đinh xương đòn. Sau khi phẫu thuật, anh Thành đã bị tử vong bất thường tại bệnh viện.
Đơn kêu cứu của gia đình ông Phạm Văn Thắng. Ảnh: Quách Du
Cụ thể, vào ngày 27.2, anh Thành làm thủ tục nhập viện tại Bệnh viên Đa khoa huyện Hoằng Hóa. Đến ngày 28.2 thì được chỉ định phẫu thuật rút đinh xương đòn. Sau khi phẫu thuật 1 ngày (ngày 1.3), sức khỏe anh Thành vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến sáng ngày 2.3, bệnh nhân có các biểu hiện như chóng mặt, sùi bọt mép và người lịm đi.
Dù được các bác sĩ của bệnh viện tiến hành cấp cứu kịp thời, tuy nhiên, anh Thành được xác định đã tử vong sau đó tại bệnh viện.
Ông Phạm Văn Thắng cho biết con trai mình bị tử vong bất thường tại bệnh viện. Ảnh: Quách Du
Chị Trần Thị Tình (SN 1984, vợ của anh Phạm Văn Thành) cho biết, nhận được tin chồng bị tử vong bất thường tại bệnh viện chị bị ngất vì choáng. “Sau đó, gia đình đã yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết. Đại diện bệnh viện có trả lời, anh Thành có thể bị tử vong do nhồi máu cơ tim” – chị Tình nói.
Theo chị Tình, sau khi anh Thành bị tử vong, bệnh viện có hỗ trợ chuyến xe để đưa thi thể về quê mai táng. Sau khi hoàn tất thủ tục mai táng, nhận thấy còn nhiều điểm bất thường nên gia đình đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.
Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Quách Du
“Sau khi anh Thành bị tử vong, gia đình có nhận được một văn bản đề Giấy xin đưa bệnh nhân về với nội dung là bệnh nhân Phạm Văn Thành đang nguy kịch, có thể tử vong nên gia đình xin được đưa bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên, điều lạ là, người đại diện gia đình ký vào văn bản này là anh Nguyễn Trọng Luyến (SN 1979, trú tại xã Hoằng Hà). Người này, gia đình không biết là ai và không có quan hệ gì với gia đình” – chị Tình nói.
Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Thành Đông – Trưởng phòng tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa xác nhận, ngày 27.2, bệnh nhân Phạm Văn Thành (trú tại xã Hoằng Hà) nhập viện để tiến hành phẫu thuật tháo đinh xương đòn, sau phẫu thuật 2 ngày (ngày 2.3), bệnh nhân này có các biểu hiện lịm dần và sau đó bị tử vong.
“Bước đầu, bệnh viện nhận định, nạn nhân bị tử vong do nhồi máu cơ tim. Sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã hỗ trợ chuyến xe đưa thi thể bệnh nhân về quê để mai táng theo phong tục” – ông Đông nói.
Theo ông Đông, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, nếu gia đình nạn nhân muốn làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thành thì có thể khai quật tử thi, trưng cầu giám định pháp y.
Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khá khó khăn, nạn nhân là lao động chính trong gia đình để nuôi hai con nhỏ (cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi) và bố mẹ già.
Theo Lao Động
-
Thời sự2 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự2 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội12 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội12 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật12 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội14 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội14 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội16 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội17 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội18 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội19 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội22 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật22 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội1 ngày trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.