- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thương tâm: Bình xăng xe phụt cháy khiến người phụ nữ nghèo bỏng nặng, con trai hiếu thảo hiến da cứu mẹ
Ngọn lửa phựt lên vì một phút bất cẩn khiến người phụ nữ hóa thành ngọn đuốc sống.
Ngọn lửa phụt lên vì một phút bất cẩn khiến người phụ nữ hóa thành ngọn đuốc sống. Nghe tin mẹ lâm nạn, đứa con trai từ quân trường trở về tìm mọi cách cứu mẹ, kể cả việc hiến da.
Bệnh nhân Hồ Thị Xuân Hương.
Người phụ nữ hoá thành "ngọn đuốc sống" trong đêm
Nếu không chuẩn bị tinh thần, bất cứ ai vô tình nhìn thấy người phụ nữ cũng phải giật mình hoảng sợ.
Khắp cơ thể người phụ nữ như bị "nướng chín". Những mảng thịt nát nhừ trên khuôn mặt kèm đôi mắt sâu tuyệt vọng của chị khiến người chứng kiến không khỏi rùng mình.
Những ngày qua, chị Hương điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM).
Con trai chị Hương chăm sóc mẹ.
Sự việc quá thương tâm xảy đến với chị Hương vào ngày 9/11.
Anh Hồ Quang Thắng (38 tuổi), em họ chị kể lại, hai chị em rời quê xuống Bình Dương vài năm nay, mưu sinh bằng nghề chạy xe ba gác chở đồ thuê.
Anh Thắng, em họ bệnh nhân kể lại sự việc.
Chân...
...và tay người phụ nữ bị "nướng chín".
Lúc xảy ra sự việc trời đã khuya, chị Hương đang trên đường trở về nhà thì xe hết xăng nên gọi cho người em họ.
"Tôi đang ở gần đó nên chạy đến để chiết xăng tạm cho chị chạy về. Lúc loay hoay thì xăng vướng lên áo chị lúc nào không hay.
Chị tôi làm rớt chiếc điện thoại trong túi khi khom người nên mới bật hột quẹt để soi tìm thì bất ngờ lửa bén vào áo và phựt lên và cháy khắp người chị. Đoạn đường xảy ra sự việc là gần bến phà An Sơn (TX Thuận An) nên vắng lắm không ai kịp ứng cứu…" – anh Thắng nhớ lại.
Đến khi lửa trên người được khống chế, chị Hương đã hoá thành ngọn đuốc sống. Chị được đưa đi cấp cứu tại địa phương trong đêm trước khi chuyển lên tuyến trên vì tình trạng quá nặng.
Chị Hương được BV tuyến dưới chẩn đoán bỏng hơn 70%.
Tại BV Chợ Rẫy, các BS xác định chị bỏng toàn thân 55% độ 2,3.
Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy thông tin, thời điểm nhập viện bệnh nhân Hương được chẩn đoán bỏng xăng toàn thân 55% độ 2,3, 40% độ 3, chèn ép khoang ngực, bụng.
Kể từ đó đến nay, bệnh nhân được dùng kháng sinh, bù dịch, đã cắt lọc hoại tử và phẫu thuật nhiều lần.
Con trai hiến da cứu mẹ
Vì vùng da bỏng quá rộng, sau khi lấy vạt da từ chân ghép lên tay trái và bụng, mặt không đủ, các bác sĩ đã vận động người nhà để có thêm nguồn da. Và người em trai út của chị Hương đã tình nguyện cho da để níu hi vọng sống của chị.
Tai nạn quá bất ngờ khiến người phụ nữ điêu đứng.
Bệnh nhân đã được ghép da nhiều lần.
Nghe tin mẹ lâm nạn, dù đau đớn nhưng Nguyễn Văn Sỹ (19 tuổi) không thể về ngay bởi đang trong giai đoạn thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Hơn 1 tuần gần đây khi được cho nghỉ phép, Sỹ mới từ quân trường ở Đắk Lắk bắt xe lên TP.HCM chăm sóc mẹ.
Sỹ (19 tuổi) tranh thủ đợt nghỉ phép lên BV chăm sóc mẹ
Em cũng đã hiến da để các bác sĩ ghép cho chị Hương.
Thấy mẹ ngập tràn nỗi đau, ăn uống khó khăn và liên tục xúc động vì giờ phải nằm một chỗ, đứa con trai nghẹn ngào.
Sỹ tâm sự, viện phí tạm ứng đến giờ đã đóng hơn 100 triệu đồng. Gần 1/3 trong số này do các mạnh thường quân biết hoàn cảnh hỗ trợ. Còn lại, gia đình em phải vay nóng để có thể xoay sở lo cho mẹ.
Tuy nhiên đến nay, tình trạng bệnh nhân vẫn khá nặng.
"Mẹ em vẫn chưa đủ da để ghép nên em chấp nhận hiến. Ngày mai ca mổ ghép da thứ 2 của mẹ sẽ diễn ra. Nhưng bác sĩ nói cần phải ghép một lần nữa mới ổn. Em cũng chưa biết sao nữa"– Sỹ nói, giọng nặng nề.
Thấy con trai và gia đình đang dần rơi vào bế tắc, cặp mắt chị Hương – thứ còn lại không bị lửa thiêu rụi trên khuôn mặt, đỏ hoe.
Mạnh thường quân hỗ trợ cho chị Hương.
Đứa con trai bần thần nhìn mẹ trong cơn bạo bệnh.
"Chồng tôi ở quê cũng đi chạy xe mướn cho người ta, lương tháng 6 triệu đồng. Ảnh không xuống đây được vì còn phải lo ăn học cho con gái 9 tuổi. Ngày nào nó cũng gọi xuống hỏi thăm mẹ đã đỡ hơn chưa.
Nếu có phép màu, tôi chỉ mong muốn được khoẻ lại ngay để về với gia đình mình. Chứ bây giờ đau đớn lắm. Tôi làm khổ chồng con tôi rồi…"- Nói xong, nước mắt chị Hương túa ra, xát vào những vết thương trên mặt. Quá thê lương khi nỗi đau thể xác và tinh thần cùng lúc đổ ập lên người mẹ nghèo.
Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp của chị Hồ Thị Xuân Hương vui lòng liên hệ trực tiếp người nhà bệnh nhân qua số điện thoại: 0823553979 (gặp anh Thắng). Bệnh nhân hiện nằm phòng số 2, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Xin chân thành cảm ơn! |
Theo Helino
-
Xã hội25 phút trướcNam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn hôn mê, thở máy. So với thời điểm từ Hà Nội chuyển về, bệnh nhân có phản xạ khi có tác động.
-
Xã hội41 phút trướcNgười mẹ cho biết qua trích xuất camera, bé gái bị chó dữ cắn tới tấp khoảng một phút vào vùng vai, cánh tay và môi.
-
Xã hội48 phút trướcVNDirect bị tấn công mạng ngày 24/3. Hôm nay, gần 1 tuần sau vụ việc, chủ tịch công ty là bà Phạm Minh Hương có tâm thư. Bà nói đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, không nêu cụ thể hơn.
-
Xã hội58 phút trướcCơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh nhóm người lạ mặt xông vào ký túc xá để hành hung nữ sinh ở tỉnh Kon Tum.
-
Xã hội2 giờ trướcTrưa nay, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh có hành vi bốc đầu xe đạp điện trên phố Xã Đàn theo hướng về hầm Kim Liên, Hà Nội.
-
Xã hội5 giờ trướcSau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.
-
Xã hội5 giờ trướcHai xe ô tô gắn cùng 1 biển kiểm soát có nền màu xanh, đậu trên đường ở thành phố Hà Tĩnh khiến dư luận xôn xao.
-
Xã hội6 giờ trướcCông an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất người dân cần cảnh giác để tránh bị mất mát tài sản vì kẻ gian sử dụng chiêu rất tinh vi.
-
Xã hội6 giờ trướcMặc dù phát hiện cả bao tải chứa nhiều gói hình chữ nhật nghi ma túy nhưng người đàn ông vẫn mang đi cất giấu.
-
Xã hội6 giờ trướcChỉ vì những câu nói, mâu thuẫn trong đám cưới, đối tượng Hà Văn Phi (SN 1972), trú tại thôn Bằng Qua, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về nhà lấy dao, phục sẵn ở nhà người đàn ông cự cãi với mình để gây án.
-
Xã hội7 giờ trướcĐại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe của cháu Đ.
-
Xã hội9 giờ trướcTheo các chuyên gia, bảo hiểm nhân thọ là một dạng đầu tư dài hạn cho sức khoẻ và việc tham gia bảo hiểm từ sớm còn mang đến nhiều lợi ích.
-
Thời sự10 giờ trướcHàng trăm năm nay, ở Nam Bộ vẫn lưu truyền giai thoại về một mả đứng, đó là nơi chôn cất Trần Bá Lộc.
-
Xã hội11 giờ trướcNgày 29/3, Công an Bình Dương đã mời đôi nam nữ lên làm việc do liên quan đến vụ hất ly trà sữa có ớt vào mặt nữ nhân viên quán nước ở TP Thủ Dầu Một.