- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố chết 3 ngày không thể an táng do nhà ngập gần 2 mét trong rốn lũ Quảng Bình
Nước lũ dâng cao từ chiều 27/10 đến nay khiến nhiều gia đình ở huyện Lệ Thuỷ có người thân qua đời nhưng không thể tổ chức an táng.
Tối 29/10, tại tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, chị Đặng Thị K. (31 tuổi) ngồi thất thần trước quan tài của bố đặt trong căn nhà cấp 4 vẫn ngập sâu trong nước lũ nhiều ngày qua. Bố chị, ông Đặng Đại L. (63 tuổi), qua đời do bệnh tật vào sáng 27/10 nhưng đến nay vẫn chưa thể an táng.
Ba ngày qua, chị K. luôn túc trực bên quan tài của bố được đặt trên giàn giáo trong căn nhà cấp 4 ngập gần 2 mét. (Ảnh: Bảo Thiên)
Chị K. sống ở xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, là con út của ông L., các anh chị đều ở xa. Nghe tin bố mất, chị Kiều về thị trấn Kiến Giang cùng mẹ lo việc tang ma. Thời điểm đó, Quảng Bình có mưa do ảnh hưởng của bão Trà Mi nhưng không ai nghĩ lụt sẽ lớn như vậy. Trong khi gia đình đang cùng bà con, làng xóm chuẩn bị việc hậu sự, tổ chức khâm liệm thì nước lũ dâng cao, nhanh chóng nhấn chìm căn nhà cấp 4 của bố mẹ chị K.
Chị kể: “Hôm đó, khi đang mưa to gió lớn thì mẹ gọi điện báo ba mất, tôi nghe như sét đánh ngang tai, liền tức tốc chạy về nhà ba mẹ. Anh chị em lúc này ở tận Hà Nội và thị xã Ba Đồn, nước lũ lên nhanh nên không về kịp. May có bà con làng xóm giúp đỡ lắp giàn giáo, đưa ba lên cao. Nhà ngập gần 1m8, hai mẹ con ngồi cạnh quan tài chỉ mong nước nhanh rút để việc chôn cất bố được diễn ra được trọn vẹn".
Nước lũ ở thị trấn Kiến Giang đang rút dần, gia đình dự kiến sẽ an táng cho ông L. vào ngày 30/10.
Chiều tối 29/10, khi nước lũ tại thị trấn Kiến Giang dần rút, người con trai duy nhất của vợ chồng ông Đặng Đại L. mới có thể về. Hôm nay, khi nước rút nhiều hơn, gia đình sẽ tổ chức an táng cho ông.
Đây không phải là trường hợp duy nhất ở huyện Lệ Thuỷ có người thân qua đời nhưng chưa thể chôn cất do nước lũ dâng cao. Một số gia đình ở các xã An Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy (huyện Lệ Thuỷ) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Chẳng hạn, ở thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thuỷ, thân nhân phải đưa quan tài của bà Dương Thị Hẹ (vừa mất ở tuổi 74) lên gác xép tránh nước lũ, chờ nước rút mới có thể tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ông Dương Công Nhân - Chủ tịch UBND xã Lộc Thuỷ cho biết, tình hình lũ trên địa bàn xã đang dần ổn, nước rút khoảng 40cm. Dự kiến sáng nay (30/10), khi nước rút, chính quyền địa phương sẽ thuê ca nô để hỗ trợ gia đình đưa quan tài của bà Hẹ đi an táng.
Theo VTC
-
Thời sự2 giờ trướcXuất phát từ việc chậm chuyển khoản thanh toán tiền hàng, cả bạn trai và em trai của chị Thảo đã bị tạm giữ.
-
Xã hội2 giờ trướcNguyễn Văn Đạt khai nhận đã đi mua nguyên liệu gồm nước vôi trong, nước giếng khoan, đỗ xanh và chất 6-benzyl aminopurine về sử dụng để sản xuất giá đỗ.
-
Thời sự2 giờ trướcXi măng trong silo bị sập xuống vùi lấp 3 nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do lỗi kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng lò đốt silo.
-
Xã hội2 giờ trướcHôm nay (25/1), ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều người dân di chuyển về quê khiến đường phố Hà Nội đông đúc, ùn tắc cục bộ.
-
Thời sự2 giờ trướcBước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 35 - 40 tuổi, đã tử vong được khoảng 3 - 4 tháng.
-
Pháp luật2 giờ trướcDo mượn tiền và không có khả năng chi trả, sau khi về Vĩnh Long, cô gái bị nhóm người bắt cóc
-
Thời sự6 giờ trướcMột người đàn ông cầm dao xông vào tiệm vàng ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sau đó rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong.
-
Thời sự6 giờ trướcChiếc xe đang đỗ bên đường ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bốc cháy. Lửa bùng dữ dội khiến cả khu phố náo loạn.
-
Thời sự6 giờ trướcTheo luật sư, hành động của Tiktoker “Nam Birthday” có lẽ xuất phát từ “ảo tưởng sức mạnh” của bản thân, là bài học cảnh tỉnh cho những người đã và đang có suy nghĩ lợi dụng ảnh hưởng “ảo” của mình để thực hiện những hành vi lệch lạc trong cuộc sống.
-
Thời sự6 giờ trướcCơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nữ giáo viên nghi bị sát hại, thi thể được phát hiện trong rừng.
-
Xã hội15 giờ trướcLợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, đối tượng đã đột nhập vào nhà trộm nhiều nữ trang, tiền mặt trị giá khoảng 500 triệu đồng, sau đó đem chôn giấu trong chuồng gà.
-
Xã hội15 giờ trướcMột đám cháy bùng phát tại xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở TP Thủ Đức làm thiêu rụi nhiều tài sản.
-
Xã hội15 giờ trướcCơ quan chức năng Nghệ An đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một nhóm công nhân của nhà máy xi măng Sông Lam 2 thương vong.
-
Xã hội16 giờ trướcLực lượng CSGT Công an TP Hà Nội phân làn tạm thời cho ô tô đi vào làn khẩn cấp trên tuyến Vành đai 3, không xử phạt vi phạm để giảm ùn tắc giao thông.