Bực mình vì tiếng con quấy khóc trong đêm, chồng đổ xăng thiêu sống vợ

Tiếng con quấy khóc trong đêm khiến vợ chồng chị H. xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

Tiếng con quấy khóc trong đêm khiến vợ chồng chị H. xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Bức xúc, anh T. lấy can xăng trong nhà dội lên người vợ rồi châm lửa thiêu sống.

Ngày 9/8, ông Trương Công Thuyên – Chủ tịch xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) xác nhận, chính quyền địa phương đang phối hợp với người thân cùng cơ quan chức năng truy tìm, vận động người đàn ông tẩm xăng đốt vợ trong đêm ra làm việc với chính quyền địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, vợ chồng anh T. và chị H. (ngụ xóm Nam Long, xã Nghĩa Long) xảy ra mâu thuẫn vì con (2 tuổi) quấy khóc nhiều, không chịu nín.

Trong phút nóng giận, anh T. đã lấy can xăng trong nhà dội lên người vợ rồi châm lửa thiêu sống. Ngọn lửa bùng cháy khắp người khiến chị H. hoảng loạn, cầu cứu rồi lao nhanh ra bể nước gần đó múc nước dội lên người nên ngọn lửa được dập tắt.

Người dân sau đó phát hiện kịp thời và đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa Tây Bắc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Về phía anh T. sau khi tẩm xăng thiêu sống vợ đã chạy vào phòng ngủ ôm con rồi lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Theo Helino


thiêu sống vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.