- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ người đàn ông Hải Dương bị sát hại, mất tích hơn 7 tháng: Chân dung nghi phạm qua lời kể của người dân địa phương
Vợ chồng Cao Tài Năng sống cùng bố mẹ tại Khu 17, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Nghi phạm không có tiền án tiền sự, không có điều tiếng, đợt dịch Covid-19 đầu năm từng ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn cho địa phương.
Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Nạn nhân là anh D.C.C., 47 tuổi, trú tại Phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Tài Năng, 40 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Cao Tài Năng và đối tượng khác có liên quan, để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, gia đình anh D.C.C. trình báo anh mất tích từ tháng 11/2020 sau khi nói với bố đẻ là ông D.C.H. đến nhà Cao Tài Năng đòi nợ. Đến tháng 6/2021, chiếc xe của anh C. được phát hiện đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Căn nhà gia đình nạn nhân sinh sống tại Phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Quá trình điều tra, công an nhiều lần dẫn nghi phạm đến khám xét căn nhà số 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn nơi vợ chồng Năng thuê mở hiệu thuốc trong vòng 2 năm (2019 - 2020). Đến Tết 2021, vợ chồng nghi phạm trả lại căn nhà này. Một phụ nữ khác thuê lại 3 tháng nay để cắt may đo áo dài. Còn Năng thuê một căn nhà đối diện tiếp tục mở cửa hàng thuốc.
Hàng xóm cho hay, cặp vợ chồng chủ yếu giao cửa hàng thuốc cho nhân viên bán, buổi tối chỉ đến thu tiền và quyết toán sổ sách.
"Vợ chồng này có mấy hiệu thuốc. Chúng tôi làm kinh doanh trên phố, ít giao tiếp với nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau, người chồng chào hỏi rất lễ phép", người dân sống bên cạnh căn nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn nói.
Sáng 11/7, ông Lương Hữu Lanh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, khu 7, phường Bình Hàn, nơi vợ chồng Năng thuê bán thuốc cho biết, khi Năng bị dẫn giải về khám xét căn nhà, cả khu phố mới bàng hoàng hay biết sự việc.
"Vợ chồng Năng không sống ở đây, chỉ thuê mở hiệu thuốc, không có dấu hiệu gì bất thường. Đợt dịch Covid-19 hồi Tết, họ còn để khẩu trang, nước sát khuẩn ở vỉa hè trước tiệm thuốc, giúp đỡ người dân", ông Lanh nói và cho biết hôm qua (10/7), vợ Năng là chị V.T.M. có đến cửa hàng thuốc dọn dẹp đồ đạc vì sắp hết hợp đồng thuê nhà.
Chị P. người thuê lại căn nhà (mà vợ chồng Năng thuê từ năm 2019 - 2020) để may áo dài, cũng đã dỡ biển hiệu, chuyển đi nơi khác sinh sống. Ông Lanh phải đóng tiền điện hộ, người phụ nữ hẹn cuối tháng quay lại trả sau.
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc trước và sau khi người thuê trọ quyết định dỡ biển hiệu, chuyển đi nơi khác sinh sống
Vợ chồng Năng sống cùng bố mẹ tại Khu 17, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Ông Nguyễn Trọng Nghệ, Bí thư kiêm Trưởng khu, cho hay cả 2 không có tiền án tiền sự, không có điều tiếng gì. Vợ Năng là giảng viên một trường Cao Đẳng trên địa bàn, hiện đang mang thai đứa con thứ 3.
Theo ông Nghệ, giữa Năng và anh D.C.C. có mối quan hệ làm ăn từ lâu. Nghi phạm nợ nạn nhân số tiền lớn.
"Khi Hải Dương căng thẳng chống dịch, vợ chồng Năng tài trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho địa phương". Theo ông Nghệ, gia đình nghi phạm có 3 hiệu thuốc, người vợ vẫn đang tiếp tục làm việc với cơ quan công an.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự2 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự4 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự4 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự7 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự8 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự8 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Pháp luật11 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự11 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội21 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội21 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội22 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội22 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự23 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.