Chồng sát hại vợ rồi tự sát: Nghi phạm thường ảo giác bị 'cắm sừng'

Trước ngày gây án, Cảnh thường bị ảo giác thấy vợ đang ôm người khác, anh ta còn tỏ ra căng thẳng, có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý.

Ngày 3/9, sau khi kết thúc khám nghiệm tử thi, Công an TP Hà Nội bàn giao thi thể chị Đ.T.H (SN 1986, trú xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) cho gia đình an táng.

Nạn nhân H. bị chồng là Nguyễn Chí Cảnh (SN 1982) sát hại vào chiều 2/9, tại ven đường trong xã.

Trong đám tang của chị H., ông Đỗ Sỹ Thục (SN 1958, hàng xóm) vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì xảy ra với gia đình nạn nhân, bởi thường ngày, gia đình này luôn đầm ấm.

Chồng sát hại vợ rồi tự sát: Nghi phạm thường ảo giác bị cắm sừng-1Hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: CTV)

Theo ông Thục, Cảnh là người đàn ông hiền lành nhưng thời gian gần đây người này bỗng có biểu hiện về thần kinh khi liên tục bị ảo giác, thường thấy vợ ôm người khác.

"Cảnh nói với 3 đứa con rằng đưa vợ đi mua sắm, nhưng một lúc sau thì xảy ra án mạng, H. bị chồng sát hại cách nhà vài trăm mét”, ông Thục cho hay.

Một lãnh đạo xã Liên Hiệp cũng cho biết, Cảnh có dấu hiệu bị bệnh lý về thần kinh, anh ta luôn tỏ ra mệt mỏi, căng thẳng, có nhiều biểu hiện không bình thường.

"Cách đây khoảng 1 tháng, gia đình đưa Cảnh đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám và điều trị bệnh lý thần kinh", vị lãnh đạo chia sẻ.

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 15h30 ngày 2/9, người dân phát hiện thi thể chị H. ở ven đường.

Khi đến nhà chị H, lực lượng chức năng phát hiện chồng chị H. là Nguyễn Chí Cảnh (SN 1982) đang cố thủ trong nhà, tìm cách tự sát.

"Lực lượng chức năng vận động Cảnh hợp tác với công an, anh ta dùng dao tự sát nhưng không chết. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng", vị lãnh đạo xã Liên Hiệp cho hay.

Theo VTC

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/chong-sat-hai-vo-roi-tu-sat-nghi-pham-thuong-ao-giac-bi-cam-sung-ar567783.html

sát hại vợ


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.