Chủ tịch UBND Thành phố rút ngắn công tác nước ngoài, đến ngay bệnh viện thăm các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Trưa muộn ngày 15/9, sau khi rút ngắn chuyến công tác nước ngoài và về đến sân bay Nội Bài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã thăm hỏi và động viên 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Ngay từ khi các nạn nhân nhập viện, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã bố trí các y bác sỹ dày dặn kinh nghiệm túc trực cấp cứu...

Hiện, 3 nạn nhân là người trong một gia đình đang điều trị tại Khoa Bỏng, người vợ hiện đang mang thai. Nạn nhân thứ 4 là một phụ nữ bị chấn thương cột sống đang điều trị ở Khoa Phẫu thuật thần kinh. Cả 4 bệnh nhân đều đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, sức khỏe hồi phục tích cực, có thể nói chuyện...

Các nạn nhân không kìm được xúc động trước sự chăm sóc chu đáo, kịp thời của các y bác sỹ và sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành, đoàn thể. Chủ tịch UBND Thành phố đã gửi lời động viên, chia sẻ để các nạn nhân yên tâm điều trị.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh thăm hỏi động viên gia đình đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

"Ngay khi đang công tác ở nước ngoài, nghe báo cáo vụ việc qua điện thoại, tôi đã trực tiếp chỉ đạo và ngay trong đêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn và xử lý hậu quả vụ việc, báo cáo Lãnh đạo Chính phủ, Thành ủy để thực hiện các biện pháp khẩn cấp cứu chữa các nạn nhân, hỗ trợ việc hiếu, ổn định đời sống các nạn nhân, thân nhân nạn nhân và người dân khu vực. Thành phố sẽ hỗ trợ cao nhất, lo toan đầy đủ, chu đáo với các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân. Mọi người cần vững vàng, yên tâm điều trị để sớm bình phục. Thành phố cũng sẽ hỗ trợ kịp thời để người dân ổn định cuộc sống", Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết. 

 

Chúc các bệnh nhân sớm bình phục, Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý thêm nguy cơ cháy nổ, mất an toàn của các hầm để xe và chia sẻ: “Bên cạnh các giải pháp của lực lượng chức năng, thì người dân cũng cần giám sát chính người xung quanh để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người”.

Chủ tịch UBND Thành phố biểu dương tinh thần khẩn trương, hết lòng vì người bệnh của các y bác sĩ và yêu cầu tiếp tục theo dõi sát sao sức khỏe các nạn nhân. Các y bác sĩ làm hết mình để cứu chữa các nạn nhân, vừa chăm lo sức khỏe vừa quan tâm động viên tinh thần người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh động viên cháu nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Chủ tịch UBND Thành phố cũng trân trọng cảm ơn lực lượng chức năng và người dân đã không ngại nguy hiểm, nỗ lực chữa cháy cứu người; y bác sỹ các bệnh viện Trung ương Hà Nội nỗ lực ngày đêm cứu chữa các nạn nhân; các tầng lớp nhân dân đã chung tay giúp đỡ các nạn nhân trong lúc hoạn nạn...

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cũng cho biết, ngay trong chiều nay, Chủ tịch UBND Thành phố sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến tới các xã, phường về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini với tinh thần làm rõ trách nhiệm, kiên quyết loại bỏ các bất cập, tồn tại để bảo vệ lâu dài sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Theo https://hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2859639/chu-tich-ubnd-thanh-pho-rut-ngan-cong-tac-nuoc-ngoai-en-ngay-benh-vien-tham-cac-nan-nhan-vu-chay-chung-cu-mini.html;jsessionid=1ws8qOqmM1mgoIcGXawO315T.undefined?fbclid=IwAR3zSFCgULbMUrSoPeYKieAwuSRRF55N-coQe9CAt060fRoFqsxJEY_RoDw

Trần Sỹ Thanh

cháy chung cư


Vị ‘khách’ lạ mặt và hành trình truy tìm tên cướp manh động
Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.