- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái bị sát hại, phân xác phi tang: Người mẹ đau đớn chờ nhận từng phần thi thể con qua hộp gỗ
Nhìn từng phần thi thể không lành lặn của con gái đựng trong chiếc hộp gỗ, người mẹ ngã quỵ, muốn chết cùng con gái
Nhìn từng phần thi thể không lành lặn của con gái đựng trong chiếc hộp gỗ, người mẹ ngã quỵ, muốn chết cùng con gái khi chỉ mấy ngày trước hai mẹ con còn cười đùa với nhau. Đau đớn hơn, kẻ sát hại con gái của bà là người được vợ chồng ông bà cưu mang, yêu thương hết mực.
>> Toàn cảnh: Sát hại bạn gái rồi phân xác, phi tang ở Sài Gòn
"Con ơi, con đã chết thật rồi sao?"
Ngày 5/6, không khí tang thương bao trùm khắp con phố nhỏ tại xã Quy Đức (huyện Bình Chánh, TP.HCM) khi có rất đông người thân, hàng xóm trong gia đình ông D. kéo đến nhà để chia buồn khi N. (con gái ông D.) bị người yêu cũ sát hại rồi chặt xác phi tang trước đó tại Gò Vấp.
Không khí tang thương bao trùm con xóm nhỏ khi gia đình chị N. chuẩn bị làm đám tang cho chị.
Bà G. đau đớn mỗi khi nhắc đến con gái của mình.
Ngồi bệt xuống trong căn nhà nhỏ, chốc chốc lại đưa tay quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, bà G. (mẹ chị N.) cho biết đến giờ phút này vẫn chưa thể nào tin được con gái của mình đã mãi mãi ra đi.
"Nó đã chết thật rồi sao. Thằng Hiếu giết con bé rồi, tôi từng cưu mang nó mà", người mẹ nức nghẹn mỗi khi nhắc đến chị N. Trong sáng nay, ông Đàm Anh D. (50 tuổi, bố chị N.) cũng đã đến Nhà tang lễ Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM để nhận các phần thi thể của con gái mình.
Theo gia đình, sau khi những ngày tìm kiếm con gái mất tích từ 31/5, chiều hôm qua (4/6), đang đi tìm con thì bất ngờ nhận được tin chị N. nghi bị sát hại tại hẻm 146 đường số 8 (P.11, quận Gò Vấp) và phi tang xác tại huyện Gò Dầu (Tây Ninh).
Bà G. cho biết đến lúc này vẫn không tin được Hiếu giết chết con bà.
Chị N. bị mất tích từ hôm 31/5 sau đó đã tìm thấy thi thể không lành lặn tại Gò Vấp và Tây Ninh.
Linh tính chuyện chẳng lành, bà G. cùng chồng là ông D. tức tốc chạy lên thì ngã quỵ khi biết được đúng là con gái bà đã bị xác hại. Đau đớn hơn, hung thủ ban đầu được cho biết là Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi), người yêu cũ của chị N. và từng được gia đình bà G. cưu mang, giúp đỡ.
"Nó có tội tình gì đâu, sao thằng Hiếu lại nhẫn tâm như vậy. Con bé còn quá trẻ, nó dự tính sẽ lập gia đình cơ mà", bà G. đau đớn nói.
Con bé sắp cưới chồng, vậy mà nó lại nỡ giết con bé...
Theo bà G., Hiếu và N. là người yêu cũ của nhau tuy nhiên đã chia tay gần 4 năm nay. Khi đó cả hai còn là sinh viên, Hiếu cũng hay vè nhà vợ chồng bà để chơi. Trong nhà ai cũng yêu quý Hiếu và giúp đỡ khi thấy Hiếu hiền lành, lễ phép.
"Thời gian quen nhau, 1 tuần thằng Hiếu xuống nhà tôi 3 - 4 lần. Mẹ nó mất sớm, nó và em trai sống cùng bố nhưng bố nó đi bước nữa. Sau khi hai đứa chia tay, nó cũng bỏ học luôn, về Gia Lai đi làm rừng. Gia đình tôi còn giúp đỡ cho nó nữa mà", bà G. nghẹn lời.
Những người hàng xóm bàng hoàng đọc tin tức về N.
Không khí ảm đạm bao trùm khắp con phố nhỏ tại Bình Chánh.
Tích cóp được 100 triệu đồng, Hiếu ngỏ lời cưới N., nhưng N. đã hết tình cảm với Hiếu nên từ chối. N. cũng đã có bạn trai mới, hai đứa dự định đầu năm sau sẽ kết hôn.
"Đáng nhẽ thằng Hiếu phải mang ơn chúng tôi, sao nó lại nhẫn tâm giết hại N. như vậy. Nó đâm con tôi 3 nhát, rồi chặt xác phi tang. Nhìn thi thể con không lành lặn trong hộp gỗ, tôi không thể chịu nổi, chỉ muốn chết đi", bà G. nấc nghẹn.
Cũng theo bà G., để níu kéo tình cảm với N., Hiếu mới từ Gia Lai xuống Sài Gòn thuê trọ tại Gò Vấp hơn 1 tuần nay. Hiếu rủ N. cùng một vài người nữa đi ăn, uống cà phê. Nghĩ bạn bè lâu ngày không gặp, N. đồng ý đi gặp và đưa Hiếu về phòng trọ do Hiếu không có xe.
"Nó biết con bé sắp cưới chồng nên ra tay giết chết con bé rồi chặt xác phi tang. Nó quá tàn độc, hai đứa đã quen nhau nhiều năm như vậy, tại sao nó lại nhẫn tâm sát hại người yêu cũ của mình như vậy được. Chúng tôi không thể nào tha thứ cho nó", bà G. nói.
Những người thân đang chờ đợi nhận thi thể của N. để lo hậu sự.
Nơi xảy ra vụ việc nghi can Hiếu giết chết rồi chặt xác người yêu cũ để phi tang.
Như trước đó chúng tôi đã thông tin, tối ngày 4/6, Công an TP. HCM đang tạm giữ đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người rồi phi tang xác. Đối tượng Hiếu là nghi can sát hại chị chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) tại phòng trọ trong hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp, TP. HCM).
Theo cơ quan điều tra, lời khai ban đầu Hiếu thừa nhận có quan hệ tình cảm với chị N. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn do ghen tuông. Ngày 31/5, đối tượng này khai đã sát hại chị N. tại một phòng trọ rồi phân xác thi thể để phi tang ở nhiều nơi gần hiện trường.
Ngày 4/6, khi đang tìm cách phi tang xác ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh thì Hiếu bị công an bắt giữ. Nhận được tin báo từ công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh, công an quận Gò Vấp (TP. HCM) xuống hiện trường vụ án phát hiện nhiều vết máu cùng các vật chứng có liên quan đến vụ án.
* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo Thời đại
-
Thời sự3 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự3 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội13 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội14 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật14 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội15 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội15 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội18 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội18 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội20 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội20 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội23 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật23 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội1 ngày trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.