Con gái mua xăng về nhà chốt cửa, dội lên người rồi ôm mẹ châm lửa đốt

Trước khi xảy ra vụ việc, chị Đ. và mẹ thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do bà M. có dấu hiệu mắc bệnh hoang tưởng.

Trước khi xảy ra vụ việc, chị Đ. và mẹ thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do bà M. có dấu hiệu mắc bệnh hoang tưởng.

Con gái mua xăng về nhà chốt cửa, dội lên người rồi ôm mẹ châm lửa đốt-1

Sự việc khiến nhiều hàng xóm bàng hoàng. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Gần trưa 7/12, người dân xã Ngọc Thanh (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bàng hoàng chứng kiến chị Trần Thị Đ. (36 tuổi) châm lửa tự thiêu cùng bà Trần Thị M. (77 tuổi, mẹ đẻ) tại nhà ở thôn Duyên Yên.

Theo thông tin ban đầu của người dân, trước đó, chị Đ. và mẹ đẻ đã xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã do bà M. có dấu hiệu bệnh hoang tưởng, hay kiếm cớ chửi bới hàng xóm.

Dù đã góp ý với mẹ nhiều lần nhưng không được, sáng ngày 7/12, sau khi tiếp tục bị mẹ chửi mắng, chị Đ. đã mua một can xăng 5 lít về nhà rồi chốt chặt cửa, dội xăng lên người mình và mẹ, sau đó, ôm chặt mẹ rồi châm lửa.

Khi hàng xóm phát hiện, phá cửa vào cứu thì cả hai mẹ con đã bị cháy xém.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị Đ. đã tử vong, còn bà M. đang điều trị tại Bệnh viện huyện Kim Động.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ


tự thiêu

hoang tưởng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.