Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha

Trong lúc di dời dân khỏi nơi sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 3, anh Súa bị đống đất đá khổng lồ vùi lấp khiến anh hi sinh.

Trong lúc di dời dân khỏi nơi sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 3, anh Súa bị đống đất đá khổng lồ vùi lấp khiến anh hi sinh. Có mặt tại tang lễ của người anh hùng bản Pá Hộc, không ai cầm được nước mắt khi nhìn thấy vợ và 3 đứa con khờ dại gào khóc trước linh cữu của anh Súa.

Trưa 6/8, người dân trong bản Pá Hộc cùng với gia đình anh Súa tổ chức lễ an táng theo phong tục của địa phương. Từ ngày mang thi thể anh về, vợ con anh khóc hết nước mắt trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha trụ cột trong gia đình.

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-1
Không khí tang thương bao trùm khắp bản nhỏ, nơi anh Súa hi sinh.

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-2
Người con gái lớn của anh Súa khóc ngất khi ở nơi chôn cất cha của mình.

Ngồi thẫn thờ một góc trong căn nhà tạm bợ, đứa con gái đầu của anh Súa liên tục nấc nghẹn gọi tên cha. Chốc chốc, bé gái lại nhìn về hướng nơi anh Súa mới được chôn cất rồi ngã gục, không nói nên lời.

Có mặt tại nơi tổ chức tang lễ cho anh Súa, nhiều người dân không cầm được nước mắt. Sự ra đi quá đột ngột của anh khiến người trong bản không dám tin vào sự thật. Vì ngôi nhà của anh Súa bị đất đá vùi lấp nên cả gia đình mượn tạm nhà người em họ để làm đám tang. 

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-3
Đoạn đường đất đá bị sạt lở, nơi anh Súa hi sinh.

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-4
Chị Dợ đau đớn mỗi khi nhắc lại cái chết của chồng.

Đưa tay khẽ quệt nước mắt, chị Hơ Thị Dợ (vợ anh Súa) nói không thành lời, 4 mẹ con chị vẫn chưa tin chồng mình mất sau khi vừa đưa mấy mẹ con tới nơi an toàn. 

"Chiều hôm chồng gặp nạn, mấy mẹ con không nghĩ là anh gặp nạn, vừa mới thoáng đưa mấy mẹ con tìm nơi an toàn đến khi quay về cứu giúp bà con thì ai ngờ...", giọng chị Dợ nghẹn lại. 

Mãi không thấy chồng quay lại, chị Dợ và người thân gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được. "Gọi điện thoại liên tục mà không thấy chồng bắt máy, đến khi có người nói thoáng nhìn thấy một người mặc áo đen vừa bị đống đất đá đè lên, nghe xong mẹ con tôi chết lặng", chị Dợ lại nức nở. 

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-5
Mọi người tổ chức đám tang cho anh Súa ở nhà người em họ.

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-6
Mẹ của anh Súa buồn bã ngồi lặng lẽ một góc trong căn nhà trống.

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-7
Tờ giấy "Cáo Phó" được viết đơn sơ...

Ngồi bên cạnh con dâu, nghe kể đến lúc còn trai mình không may gặp nạn, bà Mo (mẹ anh Súa) lại ứa nước mắt, bà thở dài như để vơi đi nỗi nhớ con. 

Luýnh quýnh từ trong nhà, anh Thao Văn Dế (anh trai thứ 2 của anh Súa) chạy lại ăn ủi: "Em tôi nó xấu số thì cũng đành phải chịu, mong sao mấy mẹ con nó nương tựa nhau vượt qua nỗi đau. Em tôi là trụ cột của cả nhà 7 miệng ăn, mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương của nó, vợ nó chỉ làm nương rẫy, cấy hái mấy sào ruộng. Cũng mong muốn đẻ một đứa con trai cho có nếp có tẻ nhưng đẻ cháu thứ 3 là gái nên không thể đẻ nữa. Giờ thì thằng Súa mất rồi", anh Dế bùi ngùi.

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-8Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-9
Anh trai của anh Súa đau đớn chia sẻ.

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-10
Suốt cả mấy ngày diễn ra tang lễ, không khí nặng nề bao trùm khắp cả bản nhỏ. Những cái nhìn chua xót khi anh Súa đã mãi mãi ra đi, bỏ lại mẹ già, vợ cùng 3 đứa con thơ dại.

Theo ông Lương Văn Xích - Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn cho biết: Bản Pá Hộc nằm cách trung tâm xã khoảng 7km đường rừng, nằm trong khu vực nguy hiểm, phải di dời mỗi khi mưa lũ xuống.

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-11
Những ngôi nhà tang hoang sau lũ...

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-12
Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-13

Đoạn đường đất đá nguy hiểm.

Từ ngày 2/8, đồng chí Thao Văn Súa đã đến từng nhà vừa tuyên truyền vận động, vừa trực tiếp tham gia sơ tán người và di dời tài sản của nhiều người dân trong bản đến nhà văn hóa và trường Tiểu học Nhi Sơn để tránh trú.

Đến khoảng 17h30 chiều 3/8, công việc cơ bản hoàn thành, chỉ còn vài hộ ở xa. Mặc dù lúc đó trời mưa rất to, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về, nhưng anh Súa vẫn tiếp tục đến vận động họ sớm di dời đến nơi an toàn.

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-14
Nhà cửa bị đổ sập, hư hỏng nặng nề.

Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-15Đám tang đẫm nước mắt của Trưởng công an xã bị đất đá vùi lấp khi di dời dân: 3 đứa con thơ khóc ngất bên linh cữu cha-16
Cuộc sống của người dân ở đây hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

 Khi đồng chí đến khu vực trường Tiểu học Nhi Sơn thì bất ngờ bị lũ tràn về cuốn trôi và bị đất đá sạt lở vùi lấp. Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, mãi đến sáng 4/8, lực lượng chức năng và người dân mới tìm thấy thi thể anh bị vùi trong đất đá.

Theo Helino


sạt lở

vùi lấp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.