Điện Biên: Cảnh sát ráo riết truy tìm tung tích nữ sinh 18 tuổi mất tích

Nữ sinh Đoàn Thị Phương Anh, 18 tuổi, hiện đang học lớp 12 ở TP.Điện Biên Phủ bị mất tích từ chiều qua (5.3).

Nữ sinh Đoàn Thị Phương Anh, 18 tuổi, hiện đang học lớp 12 ở TP.Điện Biên Phủ bị mất tích từ chiều qua (5.3). Gia đình đã trình báo cơ quan công an, hiện lực lượng cảnh sát đang khẩn trương truy tìm tung tích.

Đêm 5.3, Cơ quan Công an TP.Điện Biên Phủ tiếp nhận đơn trình báo của anh Đoàn Văn Huấn, SN 1979, HKTT tại Tổ 23, phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) về việc con gái bị mất tích.

Theo trình báo của anh Huấn, chiều qua (5.3), cháu Đoàn Thị Phương Anh, SN 2001, hiện là học sinh lớp 12B2 Trường THPT TP.Điện Biên Phủ đi học nhưng sau đó đến 22h cùng ngày gia đình không thấy cháu về.

Điện Biên: Cảnh sát ráo riết truy tìm tung tích nữ sinh 18 tuổi mất tích-1

Ảnh chứng minh thư của cháu Đoàn Thị Phương Anh.

Theo anh Huấn, gia đình nhiều lần liên lạc với số điện thoại của Phương Anh nhưng không liên lạc được nên đã đến trình báo cơ quan công an. Gia đình phát hiện chiếc xe đạp điện BKS 27MĐ-02.751 mà Phương Anh sử dụng để tại khu vực C2 gần khu vực thành Bản Phủ (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên).

Chị Đào Thu Trang (cô của Phương Anh) cho biết: “Khoảng 13h30 ngày 5.3, cháu Đoàn Thị Phương Anh nói đi đến trường học nhưng lại đến hiệu cắt tóc. Sau khi cắt tóc xong, cháu bán tóc để lấy 700.000 đồng rồi bỏ đi nhưng chưa thấy về nhà”. 

Đặc điểm cháu Đoàn Thị Phương Anh trước khi mất tích: chiều cao khoảng 1,55m, dáng người gầy, tóc dài ngang vai. Khi đi học cháu mặc áo phông màu trắng bên trong, bên ngoài mặc áo khoác đồng phục trường THPT TP.Điện Biên Phủ, quần màu đen, đi giầy màu đen, đeo balo màu đen….

Nếu ai có thông tin gì liên quan đến Phương Anh, xin cung cấp cho anh Đoàn Văn Huấn (bố Phương Anh) theo số điện thoại 0985.320.989 và chị Đào Thu Trang (cô của Phương Anh) theo số điện thoại 0976.552.017 hoặc công an nơi gần nhất.

 

Theo Dân Việt


mất tích

nữ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.