- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: Bé trai 9 tháng tuổi tổn thương não tử vong sau khi gửi cho bảo mẫu cùng làng, mẹ trẻ đau đớn mong làm rõ nguyên nhân
Con trai mới 9 tháng tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân, người mẹ chia sẻ thông tin lên MXH mong cơ quan chức năng vào cuộc, sớm làm sáng tỏ vụ việc.
Ngày 14/1, cơ quan Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai 9 tháng tuổi trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh trì cách đây nửa tháng.
2 ngày nay, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của người mẹ bày tỏ nỗi khổ đau tột cùng vì mất đi đứa con trai sau khi gửi ở nhà bảo mẫu.
Nhằm có thêm thông tin về sự việc, trưa 14/1, chúng tôi liên hệ với mẹ bé - chị Trần Thị Loan (SN 1986, trú tại thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và có cuộc trò chuyện nhanh với chị tại nhà riêng.
Người thân chia sẻ về nỗi mất mát đứa con chưa rõ nguyên nhân
Cuộc điện thoại "sét đánh" chỉ sau một tiếng gửi con cho bảo mẫu
Cú sốc mất con chưa dứt, chị Loan kể bằng giọng đầy bàng hoàng, con trai chị là bé Phạm Đức Ph. (sinh tháng 3/2020) trước đó gửi ở tại nhà bảo mẫu tên Vũ Hoàng Trà M. (SN 1984, cùng thôn Yên Ngưu), cách nhà chị chỉ khoảng 700m.
Chị Loan cho biết, vào khoảng 7h45 ngày 31/12/2020, chị đưa con trai đến gửi tại nhà của bảo mẫu M. như thường lệ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 tiếng sau đó, chị bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thông báo cháu Ph. bị tím tái và đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì.
"Khi đang ở chỗ làm việc, nhận được điện thoại, tôi liền gọi cho chồng chạy ra bệnh viện trước. Khi tôi về đến nơi đã thấy cháu nằm hôn mê sâu tại phòng cấp cứu và bệnh viện Đa Khoa Thanh Trì chuyển cháu lên bệnh viện Bạch Mai.
Sau khi bác sĩ bệnh viện Bạch Mai hội chẩn và chụp phim X-Quang và kết luận cháu bị bẹp não thất bên phải, dãn bên trái tụ máu chèn ép não và phải mổ cấp cứu luôn. Sau khi mổ não khoảng 1 tiếng bác sĩ thông báo cháu đã bị chết não và không cứu được cháu", chị Loan kể lại.
Bé trai 9 tháng tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân
Chị Loan cho biết thêm, bé Ph. được chị gửi tại nhà bảo mẫu M. với giá 3,5 triệu đồng/ tháng, tới ngày thứ 20 bé được gửi tại đây thì sự việc đau lòng xảy đến.
"Buổi sáng hôm tôi gửi con thì cháu vẫn bình thường. Tôi mua cháo nhờ chị M. cho con ăn. Trước đó 2 ngày tôi thấy trên đầu con có vết bầm tím trên vùng đầu sau khi gửi nhà trẻ, tôi hỏi thì cô bảo cháu ngồi chơi với quả bóng, với ra thì bị vập vào cánh tủ, nhưng chủ quan nên không đưa con đi chụp chiếu, thăm khám", chị Loan kể.
Anh Phạm Thanh Quang nói về sự việc
Còn anh Phạm Thanh Quang (SN 1982, chồng chị Loan) cho biết, sau khi cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Trì, thấy tình trạng cháu quá nặng nên chuyển lên tuyến trên.
"Khi vào viện Bạch Mai, các bác sỹ tiến hành khám tổng quát và chụp chiếu. Khoảng hơn 1 tiếng sau khi nhập viện có kết quả chụp chiếu thông báo con tôi bị chấn thương sọ não nặng, phải tiến hành mổ cấp cứu khả năng cháu còn sống là rất thấp.Lúc này, tôi bủn rủn chân tay không thể hiểu vì sao cháu lại bị chấn thương như vậy bởi thằng bé còn quá nhỏ", anh Quang tâm sự.
Mặc dù các bác sỹ tiên lượng con bị chấn thương sọ não nặng và khó qua khỏi nhưng gia đình anh Quang vẫn đề nghị bệnh viện cấp cứu. Do sức khỏe yếu đến 16h cùng ngày (31/12), cháu Đ. tử vong.
Anh Quang cho biết thêm, sau khi con trai mất khoảng 3-4 ngày, gia đình đã làm việc với cơ quan công an về cái chết đầy bất thường của con.
Khoảng 4 ngày sau, đại diện gia đình chị M. có sang nhà anh để thắp hương cho cháu Đ. và gửi lời chia buồn cùng gia đình.
Bảo mẫu khẳng định bé trai không ngã ở nhà mình
Nhằm có thêm thông tin 2 chiều, cũng trong trưa nay (14/1), chúng tôi tìm đến nhà bảo mẫu M. để trao đổi.
Khu vực gia đình trông trẻ
Gia đình mong muốn làm rõ nguyên nhân để con được siêu thoát
Chị M. cho biết, sáng ngày 31/12/2020 sau khi cho cháu Ph. ăn xong được ít phút thì cháu có biểu hiện buồn nôn, người khác thường.
Chị M. đã gọi điện báo tin cho gia đình cháu Ph. đồng thời đưa cháu đi bệnh viện Đa khoa Thăng Long, tiếp theo đó chuyển cháu vào BV huyện Thanh Trì cấp cứu. Tiếp theo đó cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai và tử vong sau đó.
"Sau sự việc tôi cũng đã làm việc với cơ quan công an. Công an cũng đã lấy lời khai của tôi. Hiện tôi đang chờ kết luận của cơ quan điều tra", chị M. nói.
Chị M. cho biết thêm, ngoài trông cháu Ph. thì có trông thêm 1 cháu nữa gần 1 tuổi.
Nói về thông tin người nhà cháu bé cho rằng bé Ph. trước hôm xảy ra sự việc hai ngày bị ngã ở nhà bảo mẫu, chị M. cho rằng không có việc cháu bé bị ngã tại nhà mình.
Theo chị M., ngày 29/12, chị Loan đưa con đến, có thấy vết thâm ở đầu cháu Ph.. Lúc này, chị M hỏi mẹ cháu, vì sao bị như vậy, thì chị Loan trả lời trong lúc chơi với chị gái (5 tuổi) nên bị ngã.
Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thời sự1 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự1 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự1 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.
-
Thời sự2 giờ trướcSau khi sinh con, sản phụ nhí có những biểu hiện tâm lý thất thường. Điều này khiến bố em lo lắng, tạm nghỉ công việc, ở cạnh con gái 24/24 để chăm sóc.
-
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêmThời sự4 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
-
Pháp luật5 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật15 giờ trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật16 giờ trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật16 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Xã hội16 giờ trướcTrên đường đến trường dạy học thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông, một cô giáo tử vong
-
Xã hội16 giờ trướcKhông khí tang thương bao trùm lên các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
-
Xã hội16 giờ trướcSức khỏe của nam học sinh lớp 8 ở Phú Thọ bị đánh chấn thương sọ não vẫn đang trong tình trạng rất nặng, phải thở máy.
-
Thời sự17 giờ trướcTheo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.
-
Thời sự17 giờ trướcMột bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu.