Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết

"Tết xưa" đã quay trở lại với người dân thủ đô khi khắp phố phường Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết Kỷ Hợi.

"Tết xưa" đã quay trở lại với người dân thủ đô khi khắp phố phường Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết Kỷ Hợi.

 
Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-1

6h sáng mùng 1 Tết, lác đác trên ngã tư Cửa Nam - bóng những những cụ ông đội mũ phớt, đạp xe dạo phố đón xuân.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-2

6h30, chuyến tàu sớm đầu tiên xuất phát từ Ga Hà Nội, đi qua Ga Long Biên rời Hà Nội đưa hành khách về phía Bắc.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-3

Cùng thời điểm, tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, những người yêu đạp xe đã lăn bánh nhiều vòng quanh hồ Gươm.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-4

Phố Hàng Cân vắng lặng khi đã 7h sáng. Thường ngày, con phố này tấp nập người qua lại, mua bán.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-5

Ngõ Cống Đục không vắng vẻ, rợp bóng cờ hoa.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-6

Phố Tuệ Tĩnh vắng vẻ, chỉ lác đác vài người dậy sớm đi bộ tập thể dục.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-7

Hai vị khách du lịch người Đài Loan check out khách sạn tại ngõ Hàng Hương, tiếp tục hành trình khám phá Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-8

7h30 sáng, trên khu phố cổ, người dân đã bắt đầu ra đường đông hơn, ăn diện và chụp ảnh. Đây là thói quen mới của những người đón Tết ở thủ đô trong vài năm gần đây.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-9

Những hình ảnh mang hơi thở "Hà Nội" xuất hiện nhiều hơn trên phố.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-10

Ông Trần Mạnh Chương dậy từ 4h sáng, đạp xe qua thăm và chúc Tết người đồng đội bị ốm ở gần khu xưởng phim.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-11

Ông Chương là người gốc Hà Nội, là cựu chiến binh Bộ Tư lệnh Thủ đô. Không chỉ ngày Tết ông mới đạp xe đi thăm bạn bè đồng đội mà thường ngày ông cũng luôn rèn luyện sức khoẻ bằng chú ngựa sắt của mình.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-12

7h45 sáng, khu vực quanh hồ Gươm đã tấp nập hơn nhiều. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, phong trào đạp xe, chạy bộ ở Hà Nội phát triển mạnh và sớm mùng 1 Tết là dịp để các hội nhóm tụ tập gặp mặt, giao lưu chúc Tết.

Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết-13

Sau khi chạy vài vòng khai xuân, các nhóm đạp xe, nhiếp ảnh lại tụ tập nhau bên các quán cà phê vỉa hè mở sớm trên phố Tạ Hiện.

 

Theo Trí Thức Trẻ


đường phố Hà Nội

Tết Nguyên Đán


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.