- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ham 'đắc đạo thành tiên' bị lừa 100 tỷ ở Đắk Lắk: Bị hại dính bẫy thế nào?
Vợ chồng Tuấn và Nhớ nói rằng, tuổi con cái kỵ với bố mẹ, nếu không mua bát quái để chấn yểm thì khi sinh em bé ra sẽ phá sản nên các bị hại đều dính bẫy.
Liên quan đến vụ đôi vợ chồng ai vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lên Đắk Lắk lập nhà thờ tổ dụ bị hại tập tu đắc đạo thành tiên, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực điều tra, xử lý.
Một bị hại cho biết, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ cho biết, để "tu tập đắc đạo" thì bắt buộc phải ở nơi rừng núi để tu tập. Nếu tu tập theo hướng dẫn, pháp tu của các đối tượng thì sẽ đắc đạo thành tiên và xuất hồn.
Tịnh thất ở xã Ea Khăl (huyện Ea H’ leo) - nơi vợ chồng Tuấn, Nhớ yêu cầu bị hại tu tập.
"Khi đã tu tập thành tiên, xuất hồn rồi thì lúc đó không phải lo về vật chất, lúc đó thích cái gì, có cái đó, vàng bạc, kim cương đều có đầy đủ. Khi vào đây, vợ tôi có bầu em bé tuổi hổ thì các Tuấn và Nhớ nói, tuổi đó rất kỵ với gia đình tôi và sẽ phá cả gia đình nên họ nói phải dùng la bàn địa chấn hay còn gọi là bát quái đồ để chấn yểm nhằm giúp cho mọi thứ được yên" - người này nói.
Sau đó, Tuấn và Nhớ đã bán cho gia đình bị hại cái la bàn địa chấn với giá 5,3 tỷ đồng. Ngoài ra, do có bầu em bé tuổi hổ nên bắt buộc phải có đầu hổ cổ để trấn.
Ngoài ra, họ nói rằng, có một đầu hổ cổ ở núi Hy Mã Lạp Sơn, có một vị lập thất tụ tập ở đó giữ đầu hổ cổ 712 tuổi và bán cho bị hại với giá 1,1 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của vợ chồng Tuấn và Nhớ, công an thu giữ nhiều đồ vật phục vụ việc lừa đảo (Ảnh: CACC)
Một nữ bị hại khác cho hay: "Vợ chồng Tuấn và Nhớ nói trước cổng nhà tôi luôn có nhiều vong nhi thường xuyên đi theo tôi. Nếu có cơ hội, vong trẻ em sẵn sàng nhập vào người tôi. Từ đó, tôi sẽ có thai, vợ chồng không quan hệ cũng sẽ có thai. Vì quá lo lắng, tôi đã xin phương pháp thì họ nói bán cho tôi một đồ vật với giá 800 triệu đồng để trấn yểm".
Còn một nam bị hại ở Hà Nội kể, vợ chồng Tuấn, Nhớ đã hướng dẫn, dụ dỗ họ về vấn đề phong thủy, tâm linh và Phật pháp.
Các đồ vật Tuấn và Nhớ bán cho bị hại lên đến 5 tỷ đồng (Ảnh: CACC)
"Họ nói về một sư phụ tu tập đắc đạo ở một nước ngoài có nhiều đệ tử ở 20 nước trên thế giới. Sư phụ đều có mua đất, lập đạo tràng trên 20 nước để cho các đệ tử tu tập. Do niềm tin như vậy, tôi đã theo sự hướng dẫn của vợ chồng Tuấn, Nhớ để bắt đầu tu tập và mua tượng Phật" - người này nói.
Người đàn ông này đã mua những bức tượng lên đến 1,5 tỷ đồng và mua các đồ phong thủy như la bàn địa chấn với giá 5,3 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng. Tổng số tiền mà người đàn ông này đã bỏ ra để mua tượng và các đồ vật để tu tập là 40-50 tỷ đồng, thậm chí có thể hơn.
Vợ chồng Tuấn, Nhớ khi bị công an bắt giữ (Ảnh: CACC)
Người này nói thêm, bản thân có 3 căn nhà và 2 công ty ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi đi theo vợ chồng Tuấn, Nhớ, bị sự dụ dỗ nên đã bán hết 3 căn nhà ở Hà Nội và đóng cửa 1 công ty, 1 công ty còn lại đã sang nhượng. Đến bây giờ, gia đình đã kiệt quệ nặng nề về kinh tế.
Như Báo điện tử VTC News thông tin, vợ chồng Tuấn, Nhớ đã mua 6ha đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Ea Khăl (huyện Ea H’ leo) và yêu cầu các bị hại xây dựng nhà thờ tổ và 6 tịnh thất để tu hành.
Sau đó, dụ dỗ bị hại rằng bị "vong theo" và bắt buộc họ phải mua những vật phẩm do vợ chồng Tuấn, Nhớ bán. Số tiền vợ chồng này lừa đảo lên đến 100 tỷ đồng, số tiền lừa đảo, vợ chồng này sử dụng vào tiêu xài cá nhân, gửi tiết kiệm và mua sắm nhiều tài sản có giá trị lớn như bất động sản, xe ô tô, mô tô...
Sau khi khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 10 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất; 2 thẻ tiết kiệm trị giá gần 12 tỷ đồng; 1 xe ô tô trị giá 2,7 tỷ đồng; 2 xe mô tô và hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Theo VTC
-
Xã hội1 giờ trướcMột chiếc ô tô cẩu đang lưu thông trên Đại lộ Thăng Long bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến giao thông ùn ứ.
-
Xã hội1 giờ trướcChiều 24/2, tại Km 445+380, trên Quốc lộ 37, thuộc khu vực đèo Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên đường bất ngờ lao xuống vực sâu khiến 2 người tử vong.
-
Xã hội1 giờ trướcĐêm nay và ngày mai 25/2, miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục hứng mưa lớn, 8 tỉnh, thành nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
-
Xã hội2 giờ trướcVợ chồng Nhớ và Tuấn mua "pháp khí" với giá 250 triệu, về tịnh thất phù phép và bán cho những người mê tín dị đoan với số tiền 5 tỷ đồng.
-
Xã hội3 giờ trướcNam thanh niên dừng xe trước cửa hàng ở Long An, chạy vào trong cướp 10kg thịt bò rồi tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
-
Xã hội3 giờ trướcBị tuyên án chung thân ở vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Chồng bà là ông Chu Lập Cơ không kháng cáo, chấp nhận mức án 2 năm tù.
-
Xã hội3 giờ trướcCơ quan công an đang xác minh sự việc người phụ nữ nghi bị chồng cũ bạo hành trước mặt 2 con nhỏ ở Nam Định.
-
Xã hội4 giờ trướcViệc minh bạch là điều cần thiết trong bất cứ hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện nào, dù là trên danh nghĩa của cá nhân hay tổ chức.
-
Xã hội6 giờ trướcNhóm này đã giúp đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia rửa tiền, chuyển trên 2.000 tỉ đồng ra nước ngoài.
-
Xã hội7 giờ trướcNgày 24/2, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm Nguyễn Ngọc Thủy (17 tuổi, quê Cẩm Vinh, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mất tích.
-
Xã hội8 giờ trướcCộng đồng mạng tranh cãi gay gắt về việc Tiktoker Phạm Thoại có cần sao kê hơn 16,7 tỉ đồng quyên góp cho bé Bắp.
-
Xã hội8 giờ trướcKhi người tình nói lời chia tay, Lương Quí Lộc đã bóp cổ nạn nhân đến chết và hành động tương tự với bé trai 8 tuổi để bịt đầu mối. Sau khi gây án, đối tượng dùng vật nhọn cứa vào cổ rồi đến bệnh viện cấp cứu và khai báo vết thương do bị cướp.
-
Xã hội8 giờ trướcSau khi xảy ra cãi vã, Đ. cầm dao đâm 2 nhát vào bụng mẹ rồi tự đâm vào bụng mình để tự tử. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đến đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.
-
Xã hội8 giờ trướcMột bị hại ở Đắk Lắk trong vụ lừa đảo hơn 80 tỷ đồng vì tin vào những lời dụ dỗ 'mê tín dị đoan' phải bán 3 căn nhà và sang nhượng, dừng hoạt động 2 công ty ở Hà Nội.