- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ham lấy chồng ngoại giàu có, cô gái sợ hãi kể bị lừa bán sang Trung Quốc: "Em sống trong căn nhà như cái chuồng lợn"
Nạn nhân cho biết, sau một vài ngày nghỉ ngơi, về đến quê nhà cô sẽ đến trình báo toàn bộ sự việc về mình bị môi giới lừa bán cho người nước ngoài.
Ngày 23/7, chị Nguyễn Thanh Thủy ở quận Đống Đa, Hà Nội vừa giải cứu và đang chăm sóc một cô gái 20 tuổi, quê ở Bến Tre trở về sau một thời gian bị lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ nơi xứ người.
Mộng lấy chồng ngoại giàu có nhưng lại bị lừa bán sang Trung Quốc
Theo chia sẻ của chị Thủy, vào ngày 5/7 thông qua facebook chị nhận được lời đề nghị giúp đỡ của người thân nạn nhân.
"Sau khi thu thập thông tin từ gia đình cô gái, tôi cùng nhóm người đã lên kế hoạch. Cùng ngày, tôi đã liên hệ được với nạn nhân và người 'chồng' của cô gái bên Trung Quốc thông qua mạng xã hội.
Một mặt tôi tâm sự để cảm hóa người đàn ông kia cho họ hiểu về tình người, một mặt tôi nói chuyện với cô gái hãy bình tĩnh, giữ bí mật. Vì nếu lộ ra thông tin muốn về Việt Nam thì sẽ bị gây khó dễ, hãy để phía bên Việt Nam tìm cách giải cứu", chị Thủy chia sẻ.
Chị Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ với PV về hành trình giải cứu cô gái bị bán sang Trung Quốc
Theo chị Thủy, đến ngày 17/7, chị và người chị gái của nạn nhân gặp nhau trực tiếp tại Sài Gòn và đưa ra phương án. Lúc này, chị Thủy biết thông tin phía nhà chồng nạn nhân bên Trung Quốc yêu cầu phải chi trả số tiền 65 triệu đồng thì nạn nhân mới được thả.
"Mặc dù thông qua môi giới bên Trung Quốc để trả số tiền nói trên cho nhà chồng nhưng không đơn giản, vì quãng đường từ tỉnh An Huy về đến Nam Ninh khoảng 4 nghìn cây số. Lo ngại cho tính mạng của nạn nhân nên chúng tôi đã phải tâm lý để người chồng sẵn sàng thả cô gái, sau đó chúng tôi dùng mối quan hệ (một đầu mối thân thiết của chị Thủy từng giải cứu nhiều nạn nhân) bên Trung Quốc đưa cô gái về đến cửa khẩu Chi Ma".
Hình ảnh nạn nhân đang trình báo tại cửa khẩu Chi Ma
Chị Thủy chia sẻ thêm, sau rất nhiều nỗ lực và hồi hộp chờ đợi cũng tốn kém không ít tiền bạc, ngày 22/7 cô gái trải qua 4 ngàn cây số, băng qua đường rừng (tiểu ngạch) để đến cửa khẩu Chi Ma. Tại đây, chị Thủy đón sẵn và đưa vào đồn Biên phòng để trình báo.
Cô gái tạ lễ trước bàn thờ (hình ảnh tại nhà chị Thủy)
"Tôi suy sụp, không như suy nghĩ lấy chồng ngoại là sung sướng"
Đang có mặt tại gia đình chị Thủy, cô gái tên Hoa (20 tuổi) vẫn chưa hết hoảng loạn, tuy nhiên nạn nhân đã chia sẻ sơ bộ về nỗi ám ảnh sau những ngày chung sống ở nhà chồng nước ngoài sau một cuộc môi giới không như cam kết.
Theo cô gái này, cách đây vài tháng, một người ở gần nhà đã nhận 65 triệu đồng của gia đình để giúp chị lấy chồng ngoại. Tuy nhiên, người môi giới đã "lừa" bán chị cho một người đàn ông Trung Quốc không như viễn cảnh mong đợi trước đó.
Nạn nhân cho biết sẽ trình báo với cơ quan chức năng về việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc.
Theo lời Hoa, trước khi quyết định sang Trung Quốc, một người đàn ông được môi giới dẫn đến "xem mắt". Sau khi giao dịch thành công, Hoa cùng những người này từ quê ở Bến Tre ra Hà Nội để làm thủ tục xuất ngoại.
"Khi đến cửa khẩu, em bị tách khỏi người đàn ông kia để đi theo con đường tiểu ngạch. Trải qua nhiều đoạn đường núi, hàng rào cuối cùng thì cũng sang đến bên kia. Lúc này có một người cùng đội môi giới, có cả ông kia và em cùng lên tàu và tiếp tục hành trình đến tỉnh An Huy quê chồng", Hoa kể.
Theo lời cô dâu Việt, không như viễn cảnh từ người môi giới về hình ảnh giàu sang ở nhà chồng nơi xứ người, sang đến nơi cô hoàn toàn suy sụp bởi gia cảnh nhà chồng nơi đồng quê hẻo lánh.
"Nhà anh ấy không giàu như lời người môi giới là một doanh nghiệp, mà ban đầu em ở tạm một gian nhà tềnh toàng, cảm giác như cái chuồng lợn. Em hoàn toàn suy sụp, anh ấy không bắt em phải làm gì nhưng mẹ của anh thì tỏ thái độ như muốn em tự phải biết làm gì".
Cô gái suy sụp sau giấc mơ xuất ngoại
Hoa cho biết thêm, những ngày sống ở nhà người chồng 27 tuổi, đó là quãng thời buồn khó tả, cô không được ăn chung cùng gia đình mà phải tự lo cho mình.
"Thức ăn họ chuẩn bị sẵn những thứ không hợp khẩu vị gồm; trứng thì cắt làm hai, gạo và nước mắm có mùi rất khó chịu nên em không thể đủ sức chịu đựng", Hoa chia sẻ.
Sau ít ngày sống ở nhà chồng nhưng thấy vô nghĩa, Hoa từng một lần định chạy trốn nhưng bị phát hiện. Kể từ hôm đó, gia đình nhà chồng cắt cử một người luôn bên cạnh cô gái để canh giữ.
Muốn về thì phải trả lại tiền
Thấy cuộc sống không thể kéo dài, cũng không còn giấc mơ làm giàu nơi xứ người, Hoa quyết định gọi điện về quê nhà kêu cứu nhờ người thân giúp đỡ.
"Em nói với chồng là muốn về quê như lời cam kết của người môi giới rằng: Cứ sang bên này mỗi tháng về một lần cũng được, nhưng anh chồng không đồng ý. Lúc này anh ta cho biết, trước khi đưa em sang đây, anh ấy đã phải mất cho môi giới tương đương 400 triệu đồng, muốn về thì phải trả số tiền đó. Em trả lời rằng: Gia đình em chỉ nhận được 65 triệu đồng".
Cô gái trở về từ Trung Quốc sau những ngày buồn thê thảm
Theo Hoa, sau rất nhiều đòn tâm lý và sự giúp đỡ từ phía Việt Nam (chị Thủy) thì gia đình nhà chồng đồng ý. Sau đó, gia đình Hoa lo thu xếp đủ 65 triệu qua một đầu mối bên Trung Quốc, có xác nhận thì người đàn ông đã tịch thu lại chiếc điện thoại và tiễn cô ra bến tàu để về quê.
Nạn nhân cho biết, sau một vài ngày nghỉ ngơi, về đến quê nhà cô sẽ đến trình báo toàn bộ sự việc về mình bị môi giới lừa bán cho người nước ngoài.
*Tên nạn nhân đã thay đổi.
Theo Helino
-
Thời sự1 giờ trướcLuật sư bảo vệ cho Ngân hàng SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại, 1.166 mã tài sản đảm bảo và tiền các bị cáo khắc phục hậu quả.
-
Xã hội1 giờ trướcDự báo thời tiết 29/3/2024, miền Bắc và miền Trung có mưa giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ giảm nhiệt.
-
Thời sự1 giờ trướcÔng Đỗ Đăng L, công nhân tổ cảnh quan - phòng bảo trì sân bãi của Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An được xác định tử vong dưới hồ nước ở sân golf Việt Yên (Bắc Giang).
-
Thời sự2 giờ trướcSau khoảng 10 phút lốc xoáy quét qua, hàng chục ngôi nhà và cây xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, gãy đổ.
-
Xã hội11 giờ trướcTheo công an, trong vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, người bố khi thấy con đánh ngã nạn nhân đã tới can ngăn. Sau khi chở 2 con về nhà, người này quay lại đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.
-
Xã hội12 giờ trướcNhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.
-
Xã hội12 giờ trướcÔng S.B.C. bị Toàn và Phong bắt đưa đi bằng ôtô màu trắng để đòi nợ và yêu cầu ký giấy nợ 150 triệu đồng liên quan vụ mua bán “đá thiên thạch”.
-
Xã hội13 giờ trướcThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ án này có đồng phạm hay không.
-
Pháp luật13 giờ trướcBùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng
-
Thời sự13 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự16 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự17 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự17 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự18 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.