- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàng xóm kể lại giây phút ngôi nhà bị cháy làm 2 chị em tử vong ở TPHCM
Liên quan đến vụ “Hai chị em tử vong nghi bị phóng hỏa ở TP.Thủ Đức” như đã thông tin, chiều 25.6, Công an TP.Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an TPHCM khẩn trương truy bắt nghi can có liên quan đến vụ việc.
Nạn nhân tử vong được xác định là chị N.T.T.N. (23 tuổi) và T.T.T.X. (19 tuổi). Cả hai là chị em ruột, sinh sống tại căn nhà trên nhiều năm.
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Chị V., người dân sinh sống gần hiện trường, một trong những người dân tham gia giải cứu người trong vụ cháy không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc.
“Lúc đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng la hét, kêu cứu của nhiều người tại căn nhà trên. Tôi vội chạy ra ngoài, lúc này lửa đã bùng phát dữ dội, tôi vội kéo ống nước, một số người cầm bình chữa cháy đập phá cửa để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy quá lớn, lửa bao trùm phía trước căn nhà”, chị V. nhớ lại.
Theo chị V., thời điểm xảy ra vụ cháy trong căn nhà có 6 người gồm, bà ngoại, mẹ ruột, cậu ruột cùng N., X. và một trẻ khoảng 6 tuổi. Chị L. - mẹ của 2 nạn nhân thuê căn nhà này để sinh sống đã nhiều năm qua, N. và X. sống cùng với mẹ tại đây, còn người cậu và cháu cùng bà lên căn nhà này ở tạm để khám bệnh.
"Lửa cháy dữ lắm, 4 người chạy thoát được, riêng 2 cô gái nằm trên gác, không kịp thoát ra. Chị N. tử vong tại chỗ, riêng X. được đưa đi cấp cứu nhưng đến trưa cùng ngày cũng không qua khỏi”, chị V. kể.
2 chiếc xe máy bị lửa thiêu rụi.
Anh H. (người sống sát nhà nạn nhân) cho biết, cả gia đình nạn nhân sống ở đây rất hòa đồng, vui vẻ với hàng xóm, láng giềng. Riêng 2 nạn nhân tử vong đã đi làm, không thấy gia đình mâu thuẫn hay cãi vả với bất kỳ ai ở trong khu vực.
“Lửa cháy lớn, khói bốc lên nghi ngút, người cậu của 2 nạn nhân đạp cửa sổ thoát ra ngoài và cứu được 3 người, còn 2 cô gái thì không kịp giải cứu", anh H. nói.
Bên cạnh đó, theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ cháy có ngửi thấy mùi xăng.
Như Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 2h ngày 25.6, tại căn nhà nằm trong hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây xảy ra vụ hỏa hoạn.
Thời điểm này có 6 người bên trong căn nhà, 4 người được cứu thoát, 2 người còn mắc kẹt bên trong, tử vong sau đó.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.Thủ Đức đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.
Ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó. Vụ cháy khiến N. tử vong tại chỗ, X. bị bỏng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Ngoài ra, vụ cháy còn thiêu rụi nhiều tài sản bên, trong đó có 2 chiếc xe máy.
Qua điều tra, bước đầu cảnh sát nghi vấn vụ cháy do có người phóng hỏa, và đã xác định được nghi can được cho là phóng hỏa bằng xăng, đốt căn nhà trên. Cơ quan chức năng hiện đang khẩn trương truy bắt đối tượng.
Theo Laodong
-
Xã hội9 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội9 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật10 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội11 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội11 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội14 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội14 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội16 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội16 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội19 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật19 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội22 giờ trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.
-
Xã hội23 giờ trướcLợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, một nam thanh niên bịt kín mặt, điều khiển ô tô chưa rõ BKS dừng trước cửa tiệm, cầm búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi bỏ chạy. Hiện lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang khẩn trương truy bắt đối tượng.
-
Xã hội23 giờ trướcNgày 17/4 (9/3 âm lịch) tức một ngày trước chính lễ Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, Khu di tích lịch sử đông nghịt người dân và du khách thập phương đổ về.