Hé lộ tên người đặt resort cho nghi can bỏ xác vào bê tông

Sổ theo dõi lưu trú của resort ghi nhận có một người tên Hiệp gọi đặt phòng, sau đó Lê Ngọc Phương Thảo (Tiền Giang) đăng ký lưu trú.

Sổ theo dõi lưu trú của resort ghi nhận có một người tên Hiệp gọi đặt phòng, sau đó Lê Ngọc Phương Thảo (Tiền Giang) đăng ký lưu trú.

>> Hai thi thể bị đổ bê tông trong thùng nhựa

Nơi ở bí ẩn của nữ nghi can sát hại 2 đàn ông rồi bỏ xác vào bê tông. "Tôi biết có người ở nhưng không thấy ai vì xung quanh căn nhà bọc kín bạt màu xanh. Khoảng gần 1 tháng trở lại, tôi không thấy ai ra vào căn nhà đó nữa", chị Thy cho biết.

Liên quan đến vụ 2 thi thể trong khối bê tông, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với đại diện một chủ resort ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vào sáng 22/5.

Việc cảnh sát tiếp xúc với chủ resort này để làm rõ lời khai của nhóm nghi can, cũng như xác minh thực hư về cái chết của nạn nhân Trần Đức Linh là do tự tử hay bị Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và đồng bọn sát hại.

Trước đó, làm việc với cơ quan điều tra, nghi can Hà cùng Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (tức Lê Phú Hạnh, 54 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi) khai đã cùng nạn nhân Trần Đức Linh (ngụ Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) tu luyện một giáo phái lạ. Hà đứng ra điều hành, buộc những người còn lại phải tuân thủ các quy tắc tu luyện.

Cuối năm 2018, nhóm này thuê một căn nhà ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) làm nơi tu luyện. Thời gian sau này, Hà buộc các thành viên phải nhịn ăn trong vòng 10 ngày. Theo lời khai của các nghi can, ông Linh không chịu được khổ luyện nên bỏ trốn bằng cách nhảy từ lầu một xuống đất.

Hé lộ tên người đặt resort cho nghi can bỏ xác vào bê tông-1

Hà khai ông Linh nhảy lầu dẫn đến tử vong và bị bỏ vào thùng nhựa ướp trà. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Nạn nhân bị thương nhưng các thành viên trong nhóm không đưa đến bệnh viện cấp cứu mà đưa vào nơi thuê nghỉ. Khi nạn nhân tử vong, Hà và Thành để xác trong phòng rồi bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp để bảo quản.

Sổ theo dõi lưu trú của resort ghi nhận có một người tên Hiệp gọi đặt phòng, sau đó Lê Ngọc Phương Thảo (Tiền Giang) đăng ký lưu trú. Những vị khách không sử dụng dịch vụ dọn phòng, nhân viên resort chỉ vệ sinh ngoài cửa mà không được vào bên trong.

Theo quan sát, resort có các khu nhà nằm tách biệt, theo kiểu nhà sàn. Độ cao từ sàn nhà xuống đất chỉ tầm 2 m. Tuy nhiên, Hà từng khai nhận ông Linh bị té ngã từ lầu 1 xuống đất, dẫn đến tử vong là khó xảy ra.

Một tuần sau, nhóm này đưa thi thể nạn nhân Linh về căn nhà thuê ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương), trước khi cho vào thùng nhựa được bịt kín bằng xi măng và silicon.

Thùng nhựa này được Hà và Thành để trong một phòng ngủ, còn cả nhóm vẫn tiếp tục sinh hoạt, tu luyện.

Những ngày sau đó, Hà cho rằng nạn nhân Trần Trí Thành có nhiều biểu hiện của việc “quỷ nhập” nên yêu cầu ông này tu luyện riêng trong phòng. Khi ông Thành không chấp hành, Hà và những người còn lại lên kế hoạch sát hại.

Hà và Thảo đã mua súng điện để tấn công nạn nhân nhưng sau đó chuyển qua dùng kích điện. Họ chích điện vào tay khiến ông Thành bất tỉnh và Hà dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết.

Nhóm này sau đó cho xác nạn nhân Thành vào bồn nhựa và đổ bê tông lên trên để phi tang.

Đến khoảng đầu tháng 4, cả nhóm trả căn nhà cho chủ và đến thuê phòng tại khách sạn Tiamo (phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương) để tiếp tục tu luyện.

Tối 15/5, chủ mới căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, phát hiện 2 thùng nhựa đổ bê tông chứa xác 2 nạn nhân trong lúc dọn dẹp.

Qua truy xét, rạng sáng 18/5, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ nghi can Phạm Thị Thiên Hà và 3 đồng phạm ở khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, TP Thủ Dầu Một.

Người đập khối bê tông kể lúc phát hiện 2 thi thể ở Bình Dương. "Anh công an nói có một người khoan khối bê tông nhưng nghe mùi hôi quá nên sợ hãi bỏ chạy. Tôi vào đập bể khối bê tông thì lòi ra cơ thể người", ông Nguyễn Mạnh Hùng kể.

Hé lộ tên người đặt resort cho nghi can bỏ xác vào bê tông-2

Theo Zing


khối bê tông chứa xác người

bê tông xác người

thi thể bị đổ bê tông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.