Hình ảnh giằng xé ở phiên xử vợ phân xác chồng phi tang tại Bình Dương

Phiên xử kết thúc, bị cáo Diễm ngoảnh lại nhìn người thân rồi theo lực lượng áp giải lên xe chuyên dụng.

Phiên xử kết thúc, bị cáo Diễm ngoảnh lại nhìn người thân rồi theo lực lượng áp giải lên xe chuyên dụng. Phía sau lưng, những người thân rơi nước mắt vì Diễm còn cơ hội trở về.

Những người thân quen nói rằng họ vừa trách, vừa thương đối với bị cáo Diễm.

Ngày 23/8, TAND tỉnh Bình Dương đưa bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) ra xét xử về tội "Giết người". Diễm bị cáo buộc có hành vi giết chồng là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi) rồi phân xác phi tang.

Từ sáng sớm, bị cáo Diễm được 8 đồng chí công an hỗ trợ tư pháp áp giải đến phòng xét xử. Bị cáo này giữ gương mặt khá bình thản.

Trong suốt quá trình điều tra, Diễm đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, đêm 15/12/2017, Diễm và anh Tú xảy ra mâu thuẫn. Người vợ đâm chết chồng mình rồi chặt đầu, tháo khớp tay chân và các bộ phận khác cho vào các túi nylon đem đi phi tang.

Tại phiên xử hôm nay, bị cáo Diễm thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Diễm cho rằng, bản thân bị chồng tấn công dẫn đến không kiềm chế được bản thân gây ra án mạng. Việc chặt đầu, phân xác nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Diễm khai, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã xuất hiện từ 3 năm về trước, khi chồng cô có quan hệ với "những người phụ nữ khác" dù cô đã nhiều lần khuyên can. Lý giải một phần cho hành vi phạm tội của mình, Diễm nói "bị cáo hận những người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, hận những người đàn ông phụ tình".

Được triệu tập tới phiên xử, các nhân chứng cho biết, nạn nhân là người hiền lành, Diễm cũng là người hiền lành "chỉ là bị ức chế dồn nén quá lâu".

Một người hàng xóm cho biết, đêm xảy ra vụ án, anh Tú có biểu hiện say xỉn. "Tôi nghe tiếng anh Tú la. Mới đầu la cũng nhỏ, sau đó mấy phút thì la lớn, sau đó tiếng la nhỏ dần rồi không nghe gì nữa. Tôi tưởng anh Tú nhậu xỉn rồi la hét nên không đi kiểm tra" - người này nói.

"Trong công ty, ai cũng biết anh Tú có bồ. Có thể đó là nguyên nhân gây ức chế, đồn nén lâu ngày đối với chị Diễm" - nữ nhân chứng trình bày. Người này cho biết, khi phát hiện thi thể anh Tú, một người phụ nữ xưng là "bồ" của anh này đã đến khu trọ khóc.

Có mặt tại phiên xử, chị gái và anh trai của bị hại buồn bã cho rằng, họ rút đơn xin giảm nhẹ hình phạt đã nộp trước đó. "Em tôi chết oan ức quá. Kẻ giết người phải đền tội theo quy định pháp luật" - Chị anh Tú nói.

Có mặt tại phiên xử, chị gái và anh trai của bị hại buồn bã cho rằng, họ rút đơn xin giảm nhẹ hình phạt đã nộp trước đó. "Em tôi chết oan ức quá. Kẻ giết người phải đền tội theo quy định pháp luật" - Chị anh Tú nói.

 

Theo Trí thức trẻ


giết chồng

giết người phân xác

ba lô chứa đầu người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.