Khách đi taxi dí súng vào đầu tài xế để cướp xe

Tài xế taxi hoảng sợ bỏ xe chạy khi thấy vị khách nói vào nhà lấy tiền trả nhưng lại mang ra một khẩu súng AK dí vào đầu anh.

Tài xế taxi hoảng sợ bỏ xe chạy khi thấy vị khách nói vào nhà lấy tiền trả nhưng lại mang ra một khẩu súng AK dí vào đầu anh.

Rạng sáng 5/9, anh Nguyễn Đình Kỳ (45 tuổi, trú phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai, là tài xế hãng taxi Tiên Sa) lái xe chở hai thanh niên từ Pleiku về huyện Mang Yang theo quốc lộ 19.

Khi dừng ở một địa điểm cách thành phố hơn 30km, hành khách có tên Bùi Anh Quốc (22 tuổi) bảo người bạn đi cùng là Nguyễn Hữu Thắng (23 tuổi) ở lại trong xe, còn mình vào nhà lấy tiền trả taxi.

Lúc trở ra, Quốc mang theo một khẩu súng AK, lên đạn dí vào đầu tài xế để cướp taxi. Anh Kỳ hoảng sợ bỏ chạy. Quốc lái xe chở Thắng về nhà ở huyện Mang Yang.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức truy bắt. Sau 1 giờ, họ phát hiện 2 thanh niên và chiếc xe taxi tại khu vực làng Đắk Yă, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang.

Trong quá trình bắt giữ nghi phạm, cảnh sát thu giữ một súng AK (mua ở Campuchia năm 2014) cùng 3 viên đạn.

Theo VTC


tài xế taxi

cướp xe


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.