- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khoảnh khắc ông trùm nở nụ cười mãn nguyện khi người tình Ngọc Miu thoát án tử hình
Ông trùm ma túy Văn Kính Dương luôn giữ được sự lạnh lùng bình thản ngay cả khi nghe đề nghị mức án tử hình.
Ông trùm ma túy Văn Kính Dương luôn giữ được sự lạnh lùng bình thản ngay cả khi nghe đề nghị mức án tử hình. Anh ta chỉ nhìn về Ngọc Miu và nở nụ cười hiếm hoi khi người tình được đề nghị thoát án tử.
Văn Kính Dương nở nụ cười hiếm hoi khi người tình thoát án tử.
Ngày 9/5, đại diện VKSND TP HCM đã phát biểu phần luận tội và đề nghị án tử hình đối với trùm ma túy Văn Kính Dương (38 tuổi, quê Hà Nội) và 5 đồng phạm khác gồm: Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, Nguyễn Đắc Huy và Lê Hương Giang.Liên quan tới vụ án, 3 bị cáo Lê Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành bị đề nghị mức án chung thân. Riêng bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) do đang nuôi con nhỏ nên chỉ bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Ngọc Miu khóc ngất, ông trùm cười mãn nguyện khi người tình sắp thoát án tử
Sau khi nghe tòa tuyên án, nhiều bị cáo đã òa khóc nức nở. Trong số đó 4 nữ bị cáo đều rơi nước mắt gồm: Ngọc Miu, Lê Hương Giang, Lê Thu Huyền và Phạm Thị Thu Hiền. Giang, nữ bị cáo duy nhất bị đề nghị án tử gào khóc, được lực lượng hỗ trợ tư pháp dìu đi.
Các bị cáo còn lại cố giữ bình tĩnh nhưng hầu hết không giấu được cảm xúc lo lắng sau khi nghe mức án được đề nghị dành cho mình. Duy nhất chỉ có Văn Kính Dương vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, lạnh lùng. Chỉ khi Ngọc Miu được đưa trở lại phòng xử, ông trùm mới khẽ nhìn sang mỉm cười và gật đầu trấn an.
Trong quá trình nghe HĐXX thông báo, Dương thêm 2 lần nữa nhìn vào ánh mắt người tình và mỉm cười. Đó cũng là những nụ cười, những làn biểu hiện cảm xúc hiếm hoi của ông trùm đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước này.
Sáng nay, trong phần xét hỏi bổ sung, HĐXX đặt chất vấn: "Bị cáo có biết tại sao việc sản xuất mua bán ma túy bị cấm không?". "Bị cáo không am hiểu pháp luật nên không biết", Dương bình tĩnh đáp lại.
"Bị cáo có hiểu tác hại của ma túy không?", chủ tọa hỏi thì Dương khai anh ta có một ít kiến thức về ma túy. "Heroin gây nghiện nhiều hơn ma túy tổng hợp", ông trùm nói. Anh ta cũng cho biết việc sử dụng ma túy hoàn toàn không tốt.
Ông trùm Văn Kính Dương luôn giữ được vẻ lạnh lùng, bình thản.
Nhắc lại quá khứ của Dương, chủ tọa cho rằng bị cáo này phải nhận thức được tác hại của ma túy vì từng bị xử lý về tội danh liên quan ma túy cũng như báo chí thường xuyên tuyên truyền về tác hại của chất gây nghiện.
"Một nửa tội phạm liên quan tới ma túy. Gần đây nhất là vụ án mạng ở Bình Tân, hung thủ dùng ma túy và sát hại 3 người thân trong gia đình. Tất cả cũng do ma túy mà ra, việc này ai cũng biết", chủ tọa nói.
Trong phần phát biểu quan điểm luận tội của mình, đại diện VKSND TP HCM cho rằng các bị cáo thay đổi lời khai cho rằng không biết Dương sản xuất mua bán ma túy. Song, căn cứ vào số vật chứng thu giữ được cũng như lời khai của các bị cáo đã được tòa công bố có đủ cơ sở xác định Dương và các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc.
Trong đó, Văn Kính Dương đóng vai trò người cầm đầu chủ mưu, trong thời gian bỏ trốn vẫn tiếp tục lôi kéo các bị cáo là người thân quen trong gia đình và bạn bè... thực hiện hành vi phạm tội, tạo thành đường dây vừa sản xuất vừa mua bán ma túy với quy mô đặc biệt lớn.
Các bị cáo đều liên quan đường dây ma túy, giúp sức cho ông trùm trong các công đoạn khác nhau mua hóa chất, sản xuất, buôn bán và tàng trữ chất cấm.
Ngọc Miu khóc nức nở khi thoát án tử hình.
Theo nội dung vụ án, Dương từng nhiều lần vào tù. Năm 2010, khi đang thi hành bản án thứ 6 về các tội Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy tại trại giam ở Thanh Hóa, anh ta cùng các phạm nhân khác bỏ trốn. Trong thời gian bị truy nã, Dương cùng người tình Nguyễn Thị Phúc bắt đầu con đường mua bán hàng trắng.
Đầu tháng 3/2012, Dương đặt mua 500 gram ma túy đá của Hoàng Phương Lam với giá hơn 525 triệu đồng mang vào TP HCM bán kiếm lời. Do ma túy kém chất lượng, anh ta chỉ bán được 100 gram, còn lại đưa cho người tình mang ra Hà Nội trả lại. Trong khi đang giao nhận hàng tại một khách sạn tại Hà Nội, Phúc và Lam bị bắt.
Dương thuê người làm giả chứng minh nhân dân, thay đổi hoàn toàn lý lịch sau đó thuê căn hộ trong khu dân cư biệt lập tại quận 1 (nơi tập trung nhiều viên chức ngoại giao các nước) làm cơ sở sản xuất mua bán ma túy và liên tục thay đổi địa điểm.
Ban đầu anh ta thuê biệt thự ở Bình Chánh, đến cuối năm 2016, anh ta dùng chứng minh nhân dân giả thuê căn biệt thự khác ở phường Tân Phong (quận 7) và căn nhà ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang.
Đến tháng 3/2017, Dương lại thuê người chở dụng cụ và hóa chất sản xuất ma túy từ Nha Trang về nhà của Kỳ Nam tại huyện Tân Phú, Đồng Nai, tiếp tục điều chế.
Ngày 6/4/2017, Dương cùng Lê Văn Mang đang đi giao 12.000 viên thuốc lắc cho khách tại Hải Phòng thì bị đột kích. Do không ra mặt nên kẻ cầm đầu đường dây tiếp tục thoát thân.
Hai ngày sau, anh ta và các đồng phạm bị 200 chiến sĩ đồng loạt khám xét bắt giữ tại nhiều địa điểm và thu giữ hàng chục kg ma túy tổng hợp. Trong đó, người tình hot girl của Dương bị bắt khẩn cấp với hành vi tàng trữ hơn 3.500 viên thuốc lắc.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự1 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Xã hội10 giờ trướcHôm 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thông tin cụ thể về diễn biến vụ tai nạn xảy ra tại Nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái làm 7 người chết, 3 người bị thương.
-
Xã hội10 giờ trướcHôm nay (ngày 26/4) cũng là ngày làm việc cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài, rất đông người dân đã ùn ùn kéo về các cửa ngõ, bến xe, sân bay... để rời khỏi TP.HCM và Hà Nội.
-
Xã hội11 giờ trướcCựu nữ tiếp viên hàng không đã liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không và hotgirl, người mẫu ảnh, sau đó môi giới cho những người đẹp này bán dâm giá nghìn đô.
-
Thời sự13 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự13 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Xã hội13 giờ trướcNghi do mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh lớp 7 tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bị nhóm học sinh của 3 trường đánh hội đồng, bắt quỳ giữa nhà văn hoá.
-
Thời sự13 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự17 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự17 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Hú vía khoảnh khắc 'xe điên' mất lái tông sập cây xăng, húc người đàn ông ngã sõng soài trên mặt đấtMạng xã hội17 giờ trướcSau khi đổ xăng, chiếc ô tô bất ngờ rồ ga lao thẳng ra ngoài đường rồi vòng lại tông sập 1 trụ bơm xăng và đâm văng người đàn ông.
-
Thời sự21 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).