- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời kể của mẹ bé gái 6 tuổi bị ông ngoại "nuôi" sàm sỡ vùng kín: "Chị đã đánh con vì không tin, cho đến khi..."
Dù bé gái 6 tuổi nói bị chính ông ngoại "nuôi" dâm ô nhưng người mẹ không tin tưởng con, cho rằng bé nói xạo nên đã đánh đòn.
Dù bé gái 6 tuổi nói bị chính ông ngoại "nuôi" dâm ô nhưng người mẹ không tin tưởng con, cho rằng bé nói xạo nên đã đánh đòn. Đến lúc phát hiện vùng kín con gái bị tổn thương, người mẹ mới nghẹn ngào làm đơn tố cáo ông già 64 tuổi.
Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Quang (64 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh), để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Tìm về ấp Hòa Hiệp, người dân ở đây cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng bởi thông tin ông Quang xâm hại tình dục bé N. (6 tuổi, con gái chị D.). Điều đáng nói, ông Quang được xem là ngoại nuôi của bé N. khi gia đình ông và bố mẹ bé có mối quan hệ hàng xóm láng giềng thân thiết.
Chia sẻ với chúng tôi, chị D. tâm sự đến tận bây giờ, chị vẫn chưa thể nào tin được ông Quang lại có thể sàm sỡ chính con gái út của chị. Trong khi đó, hơn 1 tháng trôi qua, bé N. vẫn sống trong tình trạng thấp thỏm, sợ hãi, nhất là mỗi khi nhắc đến ông ngoại "nuôi" của mình.
Bé N. sợ hãi mỗi khi nhắc đến ông ngoại "nuôi".
Vì hoàn cảnh khó khăn, chị D. phải dẫn bé N. đi bán vé số mỗi ngày, đến 6 tuổi bé vẫn chưa được cắp sách đến trường. Khoảng cuối tháng 5/2019, người hàng xóm thân thiết là ông Nguyễn Ngọc Quang (64 tuổi, ngụ cùng ấp) nói với chị D. là cứ gửi cháu để ông trông coi giúp.
"Ông ấy nói thấy dắt bé N. đi bán vé số mãi, nắng mưa tội nghiệp, con bé còn xem ổng là ngoại "nuôi" nữa. Thấy ông ấy nói cũng đúng nên chị đã đồng ý gởi bé cho vợ chồng ông Quang trông coi, ai ngờ bé N. bị ổng xâm hại", chị D. nói trong nước mắt.
Cũng theo chị D., sau khi được gởi ở nhà ông Quang, bé N. từng kể cho chị nghe bị ông Quang sàm sỡ. "Con bé nói ông ngoại nuôi này nọ với con, nhưng chị đâu có tin, chị còn đánh con bé vì cho rằng nó nói xạo", chị D. nghẹn lời rồi nói tiếp.
"Ai ngờ đâu lúc tắm cho bé, chị thấy vùng kín bé bị tổn thương thì mới tin rằng, con mình thật sự đã bị xâm hại. Giờ nghĩ lại chị ân hận, trách bản thân nhiều lắm", chị D. nói.
Đối tượng Quang tại cơ quan điều tra.
Sau khi biết được sự thật, chị D. đã làm đơn tố cáo đối tượng Quang đến công an xã. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, mời Quang về làm việc. Bước đầu Quang khai nhận, lợi dụng lúc không có người, Quang đã có hành vi dâm ô gây tổn thương vùng kín của bé N.
Được biết, bé N. đang sống cùng mẹ ruột và bà ngoại 85 tuổi. Do nghèo khó nên cả gia đình phải nương tựa vào nhau bằng số tiền lời từ việc chị D. đi bán vé số dạo. Riêng ông Quang đang sống cùng vợ và đứa cháu gái 15 tuổi.
Theo Helino
-
Pháp luật1 giờ trướcTrên đường về quê đón Tết, Nguyễn Văn Vũ đã sát hại dã man người đàn ông lái xe ôm để cướp tài sản.
-
Thời sự1 giờ trướcGiám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Hà Tây cho biết, sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm có thể buộc thôi việc đối với nhân viên chậm hạ gác chắn.
-
Xã hội1 giờ trướcNgày 31/1, nguồn tin từ BV Nhi đồng 2 cho biết, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nơi đây đã tiếp nhận cấp cứu một bé trai 3 tuổi, ở Bình Phước bị đuối nước.
-
Xã hội1 giờ trướcSáng 31/1, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã đến thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại một số doanh nghiệp, cơ sở làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Thường Tín. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải, cùng lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố.
-
Xã hội1 giờ trướcSáng 31/1, trong không khí phấn khởi những ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và động viên sản xuất tại huyện Chương Mỹ. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố.
-
Xã hội2 giờ trướcMáy bay Su 22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy Trần Ngọc Duy điều khiển trong lúc hạ cánh đã gặp nạn.
-
Thời sự4 giờ trướcUBND quận Ba Đình vừa đề xuất TP Hà Nội xử phạt 188 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh quán karaoke Ngân Hà (tại ngõ 81 Láng Hạ) do bao che hành vi múa thoát y trong thời gian bị tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại PCCC.
-
Thời sự4 giờ trướcNgày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận xử lý một trường hợp báo tin sai sự thật về việc bị mất trộm tài sản xảy ra tại ấp Chánh Hưng (xã Bình Long, huyện Châu Phú).
-
Thời sự4 giờ trướcTrên đường đi chơi Tết, thầy giáo mầm non cùng con và cháu gái họ gặp tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến tử vong xảy ra tại đoạn đường 521B, thuộc địa phận bản Cao, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.
-
Pháp luật4 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an quận 12 bắt giữ nghi can thực hiện vụ trộm hơn 100 lượng vàng của một tiệm vàng trên địa bàn.
-
Thời sự5 giờ trướcNgoài buôn bán tại thị trấn Nam Phước, Phượng còn kinh doanh bất động sản nên kinh tế gia đình thuộc diện khá giả.
-
Thời sự5 giờ trướcDù đang bỏ trốn, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC, vẫn được luật sư "kháng cáo thay" bản án sơ thẩm 30 năm tù đã bị tuyên khi vắng mặt
-
Pháp luật7 giờ trướcBước đầu nghi phạm Bùi Văn Xuân khai nhận việc bản thân tự nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó muốn giết mình nên Xuân phải giết một người trong gia đình vợ.
-
Pháp luật9 giờ trướcSau khi xảy ra va chạm giao thông, Nguyễn Thị Hằng đã bỏ mặc nạn nhân nằm giữa đường, vô tâm điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó không may đã bị chiếc xe khác cán tử vong.