Lời kể rùng mình của nạn nhân vụ tạt axit tại Quảng Ngãi tối mùng 5 Tết

"Tụi em nóng quá, ngã xuống đất nhưng vẫn cố gắng chạy ra giữa đường nhờ người đi qua giúp đỡ. Thấy chân đau quá, nhìn xuống mới biết chân bị cắt gân..."

"Tụi em nóng quá, ngã xuống đất nhưng vẫn cố gắng chạy ra giữa đường nhờ người đi qua giúp đỡ. Thấy chân đau quá, nhìn xuống mới biết chân bị cắt gân...", Nghiêm kể.

Tối 14/2, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi), nạn nhân trong vụ tạt axit, cắt gân chân kinh hoàng xảy ra tối ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết) tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) kể lại toàn bộ vụ việc.

Đêm xảy ra vụ việc, gia đình Nghiêm chuẩn bị đi ăn, nhưng vì chỉ có một chiếc ô tô nên Nghiêm và bạn gái chạy xe máy đi trước. Khi đi qua ngữ tư, thấy hai người thanh niên đậu xe và nhìn chằm chằm Nghiêm. Đi khoảng 200m, hai thanh niên đi sát xe phía bên trái và kêu lên.

“Không biết họ kêu gì, vừa kịp nhìn qua thì họ tạt axit liền. Tụi em nóng quá, ngã xuống đất nhưng vẫn cố gắng chạy ra giữa đường nhờ người đi qua giúp đỡ. Thấy chân đau quá, nhìn xuống mới biết chân bị cắt gân... ”, Nghiêm kể.

Lời kể rùng mình của nạn nhân vụ tạt axit tại Quảng Ngãi tối mùng 5 Tết-1

Anh Nghiêm đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Tr. T.

Nghiêm tiếp lời: “Ngay khi hai thanh niên lên xe chạy đi, em lấy điện thoại gọi cho người nhà đưa đi cấp cứu”.

Nghiêm cho biết anh và bạn gái mở tiệm nail tại Canada. Mấy năm không về ăn Tết, năm nay mới dẫn bạn gái về. “Em cũng có va chạm gia đình, va chạm xã hội nhưng rất nhỏ, không đến mức nào. Thành ra không biết tại sao. Không biết có phải sự nhầm lẫn hay trả đũa gì đó mà lại nặng nề như vậy”, Nghiêm hoang mang.

Lời kể rùng mình của nạn nhân vụ tạt axit tại Quảng Ngãi tối mùng 5 Tết-2

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, bạn anh Nghiêm mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ trong vụ việc kinh hoàng này. Ảnh: Tr.T.

Như đã thông tin, khoảng 20h ngày 9/2, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đang định cư tại Canada) cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc tại Sóc Trăng, quốc tịch Canada) chở nhau đi ăn tối.

Khi đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) đã bị 2 đối tượng đi xe máy tạt axit vào người anh Nghiêm khiến anh bị bỏng toàn thân. Hai đối tượng này còn dùng dao cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm rồi chạy trốn. Chị Trâm bị axit văng trúng, bỏng nhẹ.

Theo Tiền Phong


tạt axit


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.