Lời khai của người mẹ sát hại con trai 2 tuổi

Khi bị bắt, chị Hoàng thừa nhận chính mình đã ra tay sát hại con ruột mới 2 tuổi chỉ vì nợ nần không thể giải quyết.

Khi bị bắt, chị Hoàng thừa nhận chính mình đã ra tay sát hại con ruột mới 2 tuổi chỉ vì nợ nần không thể giải quyết.

Chiều 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án, tống đạt lệnh tạm giam Võ Thị Thanh Hoàng (SN 1987, quê Bình Dương), tạm trú tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc (Long An) về tội giết người.

Đối tượng Võ Thị Thanh Hoàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Long An)

Nạn nhân là cháu Lê Tấn Đạt (SN 2016), con ruột của Hoàng và anh Lê Hoài Hận (SN 1986).

Bước đầu Hoàng khai nhận vợ chồng đều làm công nhân ở khu công nghiệp thuộc huyện Cần Giuộc nhưng do nợ nần nhiều không khả năng chi trả dẫn đến túng quẩn, sau đó bất hòa, cự cãi thường xuyên. Bất lực trước cuộc sống nên Hoàng có ý định giết con rồi tự tử. Suy nghĩ như vậy nên Hoàng quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Khoảng 18 giờ ngày 30-8, Hoàng kêu anh Hận chở mẹ con đi dự sinh nhật ở khu nhà trọ của bạn gần cống Trị Yên, thị trấn Cần Giuộc. Tưởng thật, anh Hận chở đi nhưng thực tế đây là cái cớ để Hoàng sát hại con ở nơi xa nhà ở.

Lúc đi, Hoàng mang theo hai con dao giấu trong túi quần áo của con, khi tới dãy nhà trọ anh Hận quay xe chạy về thị trấn Cần Giuộc

Hoàng dẫn cháu Đạt vào thuê nhà nghỉ rồi cho ăn uống, sau đó cháu ngồi chơi một lúc và ngủ. Thấy con đã ngủ, Hoàng ra tay sát hại.

Theo NLĐ


cắn lưỡi tự tử

mẹ sát hại con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.