- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lũ sông Cầu cao nhất trong gần 40 năm, 9.000 người dân Bắc Giang bị cô lập
Lũ trên sông Cầu dâng cao quá nhanh chỉ trong một đêm, hơn 9.000 người ở xã Vân Hà, Bắc Giang bị cô lập hoàn toàn, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Mưa lũ lớn sau bão số 3 khiến nhiều nơi ở Bắc Giang bị ngập nặng. Lũ tràn qua đập Đá vào xã Vân Hà, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) khiến cả xã chìm trong biển nước.
Đây là hình ảnh xã Vân Hà, thị xã Việt Yên sáng 10/9. Xã có 3 thôn gồm 2.500 hộ với khoảng 9.000 dân bị cô lập với bên ngoài khi dòng nước sông Cầu dâng lên cao, gây ngập nặng.
Đến 18h ngày 10/9, đường đi vào xã Vân Hà vẫn bị chia cắt bởi mưa lũ.
Hiện tại, thuyền, xuồng là phương tiện di chuyển duy nhất của người dân tại Vân Hà để họ hỗ trợ nhau trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản.
Chị Nguyễn Thị Lương ở thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà cho biết gia đình chị chưa bao giờ thấy cơn lũ nào lớn, khiến nước dâng cao như vậy. Lũ khiến toàn bộ xã bị cô lập chỉ trong một đêm.
Nước lên nhanh cũng nhấn chìm toàn bộ hoa màu của người dân.
Ông Nguyễn Văn Quảng, thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn chia sẻ, đây là trận lũ lớn nhất trong khoảng 40 năm qua: "Lũ ở đây thì năm nào cũng bị nhưng năm nay ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi".
Trả lời Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Đình Mỹ, Chủ tịch xã Vân Hà, thị xã Việt Yên cho biết, rất lâu rồi địa phương mới lại có một trận lũ lớn thế này, nước lên rất nhanh, chỉ trong 1 đêm toàn xã đã bị cô lập khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Hiện trên địa bàn xã bị cắt điện hoàn toàn. "Xã đã triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân, bảo đảm không thiếu nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị cô lập, ông Mỹ cho biết thêm.
Cũng theo ông Mỹ, nhiều chỗ đã ngập sâu từ 1,5-1,7m; người dân phải kê cao đồ đạc và đưa gia súc, gia cầm lên các vị trí cao trong nhà để tránh bị lũ cuốn trôi.
Hồi 12h20 ngày 10/9, lũ trên sông Cầu dâng cao và đạt mức báo động số 3 (tại Trạm thủy văn Đáp Cầu) khiến ở một số nơi, nước tràn vào đồng ruộng.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Bắc Giang, trong bão số 3, toàn tỉnh có 1 người chết và 5 người bị thương, 6 ngôi nhà bị đổ sập, gần 2.000 ngôi nhà bị tốc mái; gần 1.500 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp. Về sản xuất nông nghiệp, khoảng 15.000ha lúa đang phơi đòng, 847ha cây ăn quả, 3.550 ha rừng sản xuất và hơn 9.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ. Bão gây sạt lở 31m kênh mương; tốc mái tôn và đổ tường rào 154 điểm trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đình, chùa. Một số công trình cột ăng-ten, ngầm tràn, đập... xảy ra sự cố, ước tính thiệt hại gần 345 tỷ đồng.
Theo VTC
-
Xã hội2 giờ trướcHầu hết ngân hàng đều quy định hạn mức chuyển tiền tối thiểu từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng. Tuy nhiên, có nhà băng không giới hạn về hạn mức tối thiểu khi chuyển tiền trong cùng hệ thống.
-
Pháp luật3 giờ trướcSáng nay (19/9), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
-
Pháp luật3 giờ trướcNhiều lớp bảo vệ của các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
-
Pháp luật4 giờ trướcHôm nay (19/9), nguồn tin từ VOV cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, đã được ra tù sớm hơn dự kiến.
-
Pháp luật4 giờ trướcBị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác hầu tòa với các cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
-
Xã hội5 giờ trướcTrong đêm tối, cầu Ngói Móng ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) bị lún, sau đó sập phần đầu cầu
-
Thời sự5 giờ trướcXe khách giường nằm biển số 50F 043.55 tông vào xe khách Hồng Sơn bị sự cố dừng trên đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, khoảng 10 người khác bị thương
-
Thời sự7 giờ trướcTrong khi cùng đồng đội giúp bà con thôn Làng Nủ kiếm tìm người thân sau trận lũ kinh hoàng, Binh nhì Thào Mí Lình - chiến sĩ Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn Bộ binh 316 bị đinh nhọn cắm sâu vào lòng bàn chân. Khi được chuyển đi bệnh viện, Thào Mí Lình đã khóc vì không ở lại được để giúp đồng bào.