- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Luật sư thông tin "nóng" sau cuộc gặp mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong
Sau khi đến chùa thắp nén nhang cho bé V.A., luật sư Thơm đã đến làm việc với mẹ bé hơn 3 tiếng.
Tối 15/1, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, chiều nay sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất ( TP.HCM ), ông đã nhân danh cá nhân và thay mặt cho mọi người chưa có điều kiện để đến thắp nén nhang cho cháu bé 8 tuổi đã bị cha và bạn gái bạo hành dã man, tàn bạo, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.
Luật sư Thơm thắp nén nhang cho bé V.A.
Theo luật sư Thơm, sẽ có rất nhiều nội dung liên quan đến lý do tại sao " dì ghẻ " lại ra tay ác độc với con mà mẹ con không thể biết và bảo vệ được.
Luật sư Thơm cho biết, trong buổi nói chuyện chiều nay, giữa anh và mẹ đẻ bé V.A. đã chia sẻ rất nhiều chuyện. Trong đó, chủ yếu nói về những quan điểm của mẹ bé A. trong việc bé gái này không được gặp mẹ hay liên lạc với mẹ sau khi cha mẹ ly hôn.
Bên cạnh đó, luật sư Thơm cũng tìm hiểu các thông tin về việc trước khi bé V.A. bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh tử vong thì tại sao mẹ bé lại không biết, tại sao lại không quan tâm đến con.
Qua tâm sự, mẹ bé chia sẻ về việc không biết con bị đánh là do bị Trang ngăn cấm mọi thông tin liên lạc với 2 mẹ con.
"Nguyên nhân về việc cháu bé bị bạo hành tử vong cơ bản theo luật sư được biết là do sự bực tức của Trang trước việc mẹ đẻ của bé và chồng cũ là Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) từng có khoảng thời gian chung sống hạnh phúc.
Sau đó, Trang là người thứ 3 xen vào mối hôn nhân này khiến gia đình Thái đổ vỡ. Mẹ cháu bé sau đó là người chủ động ly hôn...", luật sư Thơm cho biết thêm.
Theo ông Thơm, sau khi hai vợ chồng ly hôn, mối tình giữa Trang và Thái bị nhiều người ngăn cấm nên có thể Trang bực tức, ấm ức và trút giận lên bé V.A.
Vị luật sư cho biết thêm, giữa Thái và mẹ đẻ bé A. có 2 người con. Sau khi ly hôn thì toà phân V.A. về ở với bố còn mẹ bé chăm sóc bé trai năm nay lên 6 tuổi.
Theo điều tra, công an xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) cùng cháu gái N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) từ giữa năm 2020 tại một căn hộ ở chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh.
Trong thời gian sống chung, Trang nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ, roi, đánh đập, hành hạ cháu gái dã man.
Riêng ngày 22/12 (ngày cháu A. tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán.
Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.
Không chỉ thế, ả còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước.
Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.
Chưa dừng lại, cô ta tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.
Thấy vậy, "dì ghẻ" đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
-
Pháp luật5 phút trướcSau khi phát hiện cô gái 25 tuổi chết bất thường trong căn hộ chung cư, công an tạm giữ Nguyễn Hà Phúc (bạn trai của nạn nhân) để điều tra nguyên nhân vụ việc.
-
Pháp luật35 phút trướcTrong khi bà Đỗ Thị Thu H. (55 tuổi, là nhân viên Trạm Y tế xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đang trên đường đi trực về nhà thì bất ngờ bị đối tượng bị tâm thần dùng khúc cây gỗ đánh mạnh vào đầu và mặt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự2 giờ trướcSau 1 ngày điều trị, chiều nay 15/8, cháu bé hơn 3 tuổi ở Hà Nam bị bạo hành và nhốt vào tủ cấp đông được Bệnh viện Nhi Trung ương cho xuất viện
-
Pháp luật2 giờ trướcTình cờ quen biết Linh làm nhân viên dịch vụ massage tại một khách sạn trên địa bàn, anh N.V.P và Linh thường xuyên nhắn tin qua lại nói chuyện. Khi biết anh P đã có ý tin tưởng, Linh lừa P vào Long An ăn nhậu, sau đó khống chế bán P qua Campuchia.
-
Pháp luật2 giờ trướcMâu thuẫn trong lúc chơi bi-a, một người đàn ông ở Thanh Hóa đã dùng gậy đâm thủng mắt đối phương dẫn đến chết não, tử vong.
-
Thời sự4 giờ trướcLiên quan vụ cô gái tử vong bất thường bên cạnh bạn trai trong chung cư ở Hà Nội, cả P. và nạn nhân đều đã lập gia đình, nhưng vẫn có quan hệ tình cảm như vợ chồng.
-
Thời sự4 giờ trướcCông an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một cô gái trẻ tử vong bất thường trong một căn hộ chung cư ở Hà Nội.
-
Thời sự4 giờ trướcTài xế xe bán tải chạy tốc độ cao trên QL48E đoạn qua huyện Yên Thành (Nghệ An), bất ngờ húc vào biển quảng cáo trước nhà dân khiến nhiều người bỏ chạy thoát thân.
-
Thời sự5 giờ trướcBên cạnh xử phạt cá nhân đưa thông tin sai lệch, TP Đà Nẵng khẳng định phố đèn đỏ không nằm trong kế hoạch, đề án hoặc định hướng phát triển du lịch của thành phố.
-
Pháp luật5 giờ trướcHôm nay (15/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Nghị (SN 1991, ở huyện Sóc Sơn) mức án 7 năm tù vì tội Giết người.
-
Thời sự5 giờ trướcBiết đến vụ việc, nhiều người đã bày tỏ sự xót thương, đau lòng nhất là khi nghe lời kể từ những người chứng kiến.
-
Pháp luật8 giờ trướcCác cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra ở huyện Lạc Thủy khiến một nam thanh niên tử vong.
-
Xã hội9 giờ trướcSau một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 3 mẹ con trong đống đổ nát ở cuối nhà. Nhiều người xúc động khi thi thể người mẹ vẫn ôm chặt, bảo vệ 2 con...