- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mật vụ Mỹ "tay xách nách mang" đồ ăn nhanh, nước ngọt và cà phê... để các đồng nghiệp tranh thủ ăn trưa
Trong khi 2 nhà lãnh đạo có cuộc đàm phán song phương trong khách sạn Metropole, một mật vụ Mỹ đã tranh thủ đi mua khá nhiều đồ ăn nhanh
Trong khi 2 nhà lãnh đạo có cuộc đàm phán song phương trong khách sạn Metropole, một mật vụ Mỹ đã tranh thủ đi mua khá nhiều đồ ăn nhanh cùng cà phê và nước ngọt cho đồng nghiệp ăn trưa.
>> Toàn cảnh: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội
Sáng 28/2, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bước vào ngày thứ hai, cũng là ngày có những hoạt động chính và việc ký kết tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo.Ngay từ sáng đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã di chuyển đến khách sạn Metropole để bắt đầu cuộc gặp một - một.
Mật vụ Mỹ xác khá nhiều đồ ăn nhanh cùng nước uống di chuyển về khu vực hội nghị
Theo dự kiến, sau cuộc gặp một - một, đi bộ bên bể bơi và họp song phương, trưa 28/2 Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có bữa ăn trưa cùng nhau. Tuy nhiên, theo các phóng viên tại khách sạn Metropole Hà Nội cho biết phiên họp song phương Mỹ-Triều mở rộng đang kéo dài hơn so với dự kiến trước đó.
Trong lúc 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đang họp thượng đỉnh bên trong khách sạn Metropole, thì một mật vụ Mỹ ở bên ngoài đã di chuyển đi mua đồ ăn nhanh để các đồng nghiệp có thể tranh thủ ăn trưa.
Theo quan sát của phóng viên, mật vụ Mỹ "tay xách nách mang" khá nhiều đồ ăn nhanh, nước ngọt và cà phê,... rồi nhanh chóng di chuyển về khu vực hội nghị để tiếp tục nhiệm vụ.
Theo Helino
- Thời sự4 giờ trước“Khi phát hiện cháu bé treo mình trên lan can tầng 12A của chung cư, tôi lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách băng qua tường bao, trèo lên mái tôn để cố gắng đỡ cháu. Ngay sau đó, cháu bé rơi tự do xuống, tôi chỉ kịp đỡ cháu để bé không rơi thẳng xuống đất…”anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) - người cứu bé gái rơi từ tầng cao xuống kể lại.
- Xã hội7 giờ trướcTừ ngày 1/3, Hải Phòng cho phép mở cửa lại một số hoạt động như nhà hàng, quán cà phê... Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu vẫn tiếp tục bị đình chỉ.
- Xã hội11 giờ trướcTừ khi có ca Covid ở Hải Dương, các nhân viên xét nghiệm tại chỗ thay ca nhau làm việc liên tục, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Họ tự nhắc nhở bản thân phải thật nhanh, phải "thần tốc" mới có thể nhanh chóng khoanh vùng, dập tan dịch bệnh
- Pháp luật15 giờ trướcVì 900 ngàn đồng tiền nợ, hai người bạn nói chuyện với nhau dẫn tới cự cãi. Bực tức, Tài dùng kiếm chém gần đứt lìa cẳng tay anh Hiếu rồi tẩu thoát.
- Xã hội17 giờ trướcMột nam thanh niên điều khiển xe máy vào cua chạy với tốc độ khá cao, rồi lấn sang làn đường bên cạnh đã đâm trực diện ô tô lưu thông hướng ngược chiều. Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến tất cả kinh hãi.
- Xã hội19 giờ trướcVụ tai nạn khiến một phụ xe tử vong, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
- Thời sự1 ngày trướcTài xế Nguyễn Văn Quý điều khiển xe ô tô nhưng khi phát hiện điểm đo đồng độ cồn đã lái xe bỏ trốn gây ra vụ tai nạn với 4 học sinh khiến 2 em tử vong.
- Thời sự1 ngày trướcKhi chiếc xe khách chở đoàn đi lễ chùa đang dừng đỗ bên đường thì bất ngờ bị chiếc xe tải đâm bay xuống ruộng, hậu quả 1 người chết và nhiều người khác bị thương nặng.
- Pháp luật1 ngày trướcCục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh hoạt động liên tỉnh. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 4 người phụ nữ có hành vi bán con mình cho nhóm buôn người. Câu hỏi được đặt ra, liệu những người mẹ này có bị xử lý hình sự?
- Xã hội1 ngày trướcNgôi nhà nhỏ đơn sơ tại xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ - Hải Dương) của gia đình chị Vũ Thị Tình “đông đúc” hơn trong những ngày giãn cách xã hội. Mùi khói nhang cùng với bầu không khí trầm lặng bao trùm lên ngôi nhà nhỏ, ánh mắt ai nấy toát lên nét buồn bã khi nhìn hai đứa trẻ trên đầu thắt chiếc khăn trắng chịu tang mẹ.