- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người mẹ của bé trai bị cha dượng đánh đập dã man ở Bình Dương lên tiếng: "Anh nói đánh con một lần thật đau, cho cháu thật nhớ"
Theo chia sẻ của người mẹ, trước đó người cha dượng chỉ phạt cháu đứng úp mặt vào tường hay đánh nhẹ vào tay, vào chân nhưng cháu không thay đổi nên lần này mới đánh con một lần thật đau, cho cháu thật nhớ.
- Gã cha dượng đánh đập dã man con trai nhỏ tuổi của vợ hờ ở Bình Dương sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
- Chân dung gã cha dượng độc ác bạo hành dã man con trai 5 tuổi ở Bình Dương gây phẫn nộ dư luận
- Biết 2 con bị cha dượng xâm hại, bà mẹ thẳng tay "luộc chín" lão chồng bằng nồi nước sôi pha thêm chút "gia vị"
Liên quan đến vụ bé trai bị cha dượng đánh đập dã man tại phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, ngày 6/8, trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương) cho biết, hiện nay bé trai bị bạo hành đã ổn định, trên người có một vài vết bầm nhưng chưa đi khám ở cơ sở y tế.
"Do đang trong thời gian dịch bệnh với lại cũng thấy tình trạng không nghiêm trọng quá cho nên ở địa phương giao bé lại cho người mẹ chăm sóc. Tại vì người nguy hiểm cho bé đến nay đã bị bắt rồi cho nên hiện giờ bé cũng không sợ bị hành hung hay bạo lực gì nữa", bà Phương nói.
Bà Phương cũng cho biết, hiện 2 mẹ con vẫn đang sinh sống tại phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An. Ngành LĐTB&XH đã giao cho địa phương vận động các ngành, đoàn thể hỗ trợ thêm để ổn định tinh thần, tâm lý cho bé. Do gia đình bé không thuộc hộ nghèo hay hộ cận nghèo nên không thuộc đối tượng hỗ trợ vật chất theo quy định.
Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Đất Việt, chị Nguyễn Huyền T. (tạm trú tại khu phố Bình Quới B thuộc phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, hiện tại cháu B.N.P.A (5 tuổi, con trai chị) vẫn chơi bình thường, cháu không bị hoảng loạn về tinh thần.
Lê Hoài Nam tại cơ quan công an
Chị T. kể, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang dọn dẹp nhà ở trên tầng, còn Lê Hoài Nam (29 tuổi, chồng hờ của chị T.) đang tắm cho bé A dưới nhà.
"Lúc đó anh Nam đang dạy con tắm đứng vì cháu là con trai, không thể bế ẵm ngửa như các bé gái được. Sau đó, tôi có nghe thấy to tiếng dưới nhà, tôi chạy xuống thì thấy anh Nam đang đánh con, lúc đó tôi cũng nói anh bình tĩnh nhưng anh không nghe, bảo tôi tránh ra để cho anh dạy con.
Sự việc xảy ra như này có thể là do anh Nam bị dồn nén bức xúc từ lâu, từ khi mà tôi còn ở với bố đẻ của cháu A. và những gì tôi phải chịu đựng 5 năm qua. Không những thế, do cháu A. cũng một vài lần nói dối và nói trống không nên anh Nam mới bức xúc như vậy", chị T. cho biết.
Theo chị T., trước khi chị với Nam sống chung với nhau như vợ chồng, Nam đã nhận cháu A. làm con nuôi. Mỗi lần đi siêu thị, Nam đều mua đồ chơi hay sách về đọc cho cháu A. nghe và được hỗ trợ nhiều trong cách dạy con.
Nói về hành động đánh cháu A. dã man như đoạn clip nhiều người chia sẻ, chị T. cho biết: "Anh Nam nói để anh đánh con một lần thật đau, cho cháu thật nhớ. Muốn làm người đàn ông biết tự lập thì phải dạy cháu từ nhỏ nên anh mới làm thế.
Trước đây, anh Nam chỉ phạt cháu nhẹ như bắt đứng úp mặt vào tường hay đánh nhẹ vào tay, vào chân nhưng cháu không thay đổi. Anh Nam nghĩ đến hồi nhỏ từng bị bố anh đánh đòn mạnh nên anh nhớ và tự lập từ nhỏ. Có thể vì muốn áp dụng cách dạy con của bố mẹ mình ngày xưa nên anh Nam mới đánh cháu như vậy".
Cũng theo chị T., giờ sự việc xảy ra như này, chị mong cơ quan chức năng cho Nam một cơ hội để Nam sửa lỗi.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thời sự1 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Pháp luật1 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Thời sự2 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Xã hội12 giờ trướcCục Du lịch Quốc gia yêu cầu giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy. Các cơ sở không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch.
-
Xã hội12 giờ trướcNhiều nơi ở miền Bắc trải qua tháng 4 với nền nhiệt cao hơn 2-4 độ C so với cùng kỳ, trong khi sóng lạnh vẫn xuất hiện. Sự xung đột giữa hai khối khí này là nguyên nhân gây ra mưa đá ở nhiều nơi.
-
Xã hội12 giờ trướcLực lượng chức năng Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức mang thai hộ với giá lên tới 1,2 tỷ đồng/lần mang thai hộ.
-
Thời sự14 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự14 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự17 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự18 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự19 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự21 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự22 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.